Học sinh làm thiệp, triển lãm thư pháp để tri ân thầy cô

(Dân trí) - Tại nhiều trường phổ thông ở TPHCM, các học sinh có nhiều hoạt động ý nghĩa để mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Các em học sinh đã rất sáng tạo trong ý tưởng bày tỏ sự tôn kính đối với thầy cô giáo của mình.

Chuẩn bị cho ngày kỉ niệm đặc biệt này, các học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh, TPHCM) cùng háo hức tham gia cuộc thi thiết kế thiệp mừng thầy cô. Các đại diện học sinh của 53 lớp trong trường cùng lên ý tưởng sao cho tấm thiệp đẹp và độc đáo nhất để gửi tặng đến thầy cô.


Học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám trình bày về tấm thiệp mình làm

Học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám trình bày về tấm thiệp mình làm

Chỉ với những nguyên vật liệu đơn sơ như giấy bìa cứng, dây thừng, bút màu, hoa khô… các em tỉ mẩn cắt, dán rất cẩn thận. Có lớp thì chỉ sử dụng mỗi bút màu để vẽ nên một lớp học, hoặc cầu kỳ với việc ghép chiếc đồng hồ cát nhỏ, hoặc đơn giản là những mảnh giấy màu dán lên thiệp để ghi những lời chúc.


Các học sinh lên ý tưởng và tự tay thực hiện tấm thiệp để gửi tặng đến thầy cô của mình.

Các học sinh lên ý tưởng và tự tay thực hiện tấm thiệp để gửi tặng đến thầy cô của mình.

Thầy Nguyễn Văn Nhị, giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám chia sẻ rằng mỗi tấm thiệp của các em có những sự sáng tạo khác nhau về hình thức, màu sắc. “Đặc biệt các em dành rất nhiều tâm huyết để gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, sự biết ơn sâu sắc nhất đến các thầy cô. Đó là món quà vô cùng quý giá mà thầy cô giáo chúng tôi nhận được trong dịp lễ trọng đại này”.

Ngoài thiết kế thiệp, các học sinh của trường cũng đã có cuộc thi làm báo tường và treo ngay trước của lớp để giới thiệu đến các bạn cùng trường và các thầy cô.


Mẫu báo tường độc đáo của học sinh lớp 12A4 Trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh, TPHCM).

Mẫu báo tường độc đáo của học sinh lớp 12A4 Trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh, TPHCM).

Còn tại trường THPT Lương Thế Vinh (Q.1), các học sinh tri ân thầy cô thông qua mô hình “cây yêu thương” để gửi gắm những lời yêu thương đến các thầy cô giáo. Thế là cứ đến giờ ra chơi là các em lại tranh thủ tự tay ghi vào những mảnh giấy nhỏ với lời nhắn gửi đến người thầy, cô của mình và dán vào cây. Trên những cái “cây” đã có hàng trăm lời nhắn gửi của các học sinh đến với thầy cô trong đó không chỉ là những lời chúc mừng mà còn là những lời hối lỗi, cảm ơn….


Mô hình Cây yêu thương để gửi lời tri ân thầy cô của học trò trường Lương Thế Vinh

Mô hình Cây yêu thương để gửi lời tri ân thầy cô của học trò trường Lương Thế Vinh

Anh Khôi, một học sinh lớp 12 Trường Lương Thế Vinh chia sẻ rằng với em mô hình này rất hay. “Chúng em có thể chia sẻ những lời nhắn gửi, lời chúc, lời cảm ơn… đến các thầy cô đã dạy bảo chúng em trong thời gian qua. Đó là những tâm tư tình cảm mà ngày thường chúng em chưa nói ra được với các thầy cô.

“Đây là dịp để chúng em bày tỏ tấm chân thành từ đáy lòng của chúng em hi vọng các thầy cô sẽ cảm thấy thật vui và hạnh phúc trong ngày đặc biệt thế này”, cậu học trò tâm sự.

Để tri ân các thầy cô, Xuân Thành, một học sinh lớp 11 Trường THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh) tổ chức triển lãm thư pháp nét bút tri ân với 15 tác phẩm do chính Thành tự tay viết với chủ đề “Tôn sư trọng đạo”. Bên cạnh triển lãm, Thành còn tổ chức một "minishow" gồm các tiết mục acoustic những bài hát về thầy cô do em và những người bạn trình bày. Xuân Thành cho biết, đây là món quà tinh thần mà em muốn dành tặng cho tất cả thầy cô giáo nhân dịp 20/11

Hà Minh