Đà Nẵng:

Học sinh nô nức thi vẽ tranh “Em yêu biển, đảo quê hương”

(Dân trí) - Hôm nay 27/3, dọc đường Bạch Đằng (Đà Nẵng), khu vực trước UBND TP thành phố Đà Nẵng, hàng trăm học sinh đã cùng nhau thi vẽ tranh chủ đề “Em yêu biển, đảo quê em”.

Học sinh nô nức thi vẽ tranh “Em yêu biển, đảo quê hương”
Hội thi được tổ chức ở khu vực đường Bạch Đằng, dọc bờ sông Hàn thu hút nhiều người dân và du khách xem các em thiếu nhi vẽ tranh.

Hội thi do Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Sở Giáo dục - đào tạo thành phố tổ chức, thu hút khoảng 400 học sinh đến từ các trưởng tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.

Hoạt động nhằm kỷ niệm 82 năm Ngày Thành lập Đoàn 26/3 và 38 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng 29/3. Theo đó, nuôi dưỡng tình yêu biển, đảo quê hương và nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo từ những công dân nhỏ tuổi.

Chủ đề chung của hàng trăm bức tranh do các em sáng tác là Em yêu biển, đảo quê hương.

Chủ đề chung của hàng trăm bức tranh do các em sáng tác là Em yêu biển, đảo quê hương.
Chủ đề chung của hàng trăm bức tranh do các em sáng tác là "Em yêu biển, đảo quê hương".

Cùng khoe những bức tranh vừa hoàn thành, sẽ được triển lãm dọc bờ sông Hàn.
Cùng khoe những bức tranh vừa hoàn thành, sẽ được triển lãm dọc bờ sông Hàn.

Hội thi cũng là một sân chơi bổ ích cho các em học sinh. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng những học sinh năng khiếu trong bộ môn hội họa. Toàn bộ tranh của các em sẽ được tập hợp triển lãm dọc theo bờ sông Hàn để người dân và du khách cùng xem trong những ngày tới. 

Em Phạm Anh Thư, lớp 3/3 trường Tiểu học Năng khiếu Đà Nẵng chia sẻ: "Biển, đảo quê hương trong bức tranh em vẽ sẽ có các chú bộ đội hải quân, có cột mốc chủ quyền biển đảo Trường Sa, giữa biển đảo tươi đẹp phất phới lá cờ Tổ quốc. Em chưa từng được ra đảo, nhưng em đã từng xem nhiều ảnh về biển, đảo quê hương. Em mong sau này sẽ có dịp đặt chân đến đảo".

Khánh Hiền