Học sinh quyên góp hàng ngàn đô la giúp thầy giáo bị thương

(Dân trí) - Một thầy giáo dạy Toán lâu năm và rất được học sinh yêu quý ở thành phố Virginia Beach (bang Virginia, Mỹ) vừa bị thương nặng khi thoát ra khỏi một ngôi nhà cháy hôm 31/12 vừa rồi. Giờ đây các học trò đang quyên góp hàng ngàn đô la để giúp đỡ một người mà với các em “không chỉ là một giáo viên dạy Toán”.

Nữ sinh Brooke Coppola xúc động nói: “Biết tin thầy bị tai nạn, em chỉ biết ngồi đó và trào nước mắt”.

Còn nữ sinh Bailey Fifield thì chia sẻ: “Em rất choáng váng. Em không thể tin được đó là sự thật”.

Thầy Jay Lane là giáo viên dạy Toán rất được học sinh yêu quý ở Trường Trung học First Colonial. Hai cô học trò Fifield và Coppola cho biết các em rất buồn và sốc khi biết tin thầy Lane bị thương nặng trong khi thoát ra khỏi ngôi nhà cháy cùng với cậu con trai 12 tuổi vào đêm giao thừa vừa qua. May mắn là hai bố con thầy đã sống sót khi nhảy qua cửa sổ tầng hai dù thầy bị thương rất nặng. Người chủ ngôi nhà là bố mẹ thầy Lane và họ đã qua đời. Họ cũng là những giáo lâu năm và rất được yêu quý ở thành phố Richmond (thủ phủ của bang Virginia).


Thầy Jay Lane đang được điều trị ở bệnh viện.

Thầy Jay Lane đang được điều trị ở bệnh viện.

Fifield cho biết: “Thầy Lane đã trao cho chúng em kiến thức mà chúng em cần để đi tiếp trong cuộc đời này. Thầy đã làm điều đó trong nhiều năm nay và chúng em chỉ muốn làm gì đó đền ơn thầy”.

Và các em học sinh đã đền đáp công ơn của thầy Lane bằng cách quyên góp được gần 15.000 USD thông qua tài khoản quyên góp GoFundMe mà các em lập cho thầy Lane và gia đình thầy.

Fifield nói thêm: “Chúng em muốn đền đáp lại thầy những gì mà thầy đã trao cho chúng em. Thầy đã giúp đỡ mọi người rất nhiều”.

Đối với hai cô học trò này, thầy Lane không chỉ là thầy giáo dạy toán mà còn nhiều hơn thế.

Fifield kể: “Thầy Lane có thể nói cho chúng em khi chúng em làm điều gì đó sai và thầy nói Được thôi, chúng ta cần nói chuyện.”

Thầy Lane là người lớn duy nhất mà Coopola tìm đến nói chuyện mỗi khi em gặp khó khăn.

Nữ sinh Coopola tâm sự: “Thầy Lane đã khuyên em rất nhiều điều, khuyên đi khuyên lại và những lời nói này rất có ích cho em”.

Hai cô học trò Fifield và Coopola hy vọng rằng những người khác cũng sẽ giúp các em hỗ trợ thầy Lane.


Hai nữ sinh Brooke Coppola và Bailey Fifield chia sẻ về kế hoạch quyên góp giúp thầy giáo điều trị.

Hai nữ sinh Brooke Coppola và Bailey Fifield chia sẻ về kế hoạch quyên góp giúp thầy giáo điều trị.

Coopola cho biết: “Thầy Lane nói thầy muốn cảm ơn các em học sinh, cảm ơn hội đồng giáo viên và nhà trường cũng như tất cả mọi người đã chung tay giúp thầy. Thầy nói rằng thật vô giá khi có được sự hỗ trợ mà thầy đang nhận được.”

Hai em Coopola và Fifield hy vọng sẽ quyên góp được 15.000 USD cho thầy Lane và gia đình thông qua tài khoản GoFundMe. Một cựu học sinh của thầy Lane cũng đang nỗ lực quyên góp 10.000 USD cho thầy thông qua tài khoản GoFundMe mà cậu mới lập. Các học sinh của thầy cũng đề nghị rằng nếu ai muốn gửi bưu thiếp tới thầy Lane thì có thể để ở Trường Trung học First Colonial.

Xuân Vũ

Theo WVEC