Kiên Giang:

Học sinh rèn chữ trong “hộp tôn” sắp có trường mới

(Dân trí) - Ngày 27/3, cô Nguyễn Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Giồng Kè (xã Bình Giang huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) vui mừng cho PV Dân trí biết, qua bài phản ánh “Xót xa nhìn học sinh rèn chữ trong “hộp tôn”” trên báo Dân trí đã có nhà tài trợ giúp trường xây mới 3 phòng học tại điểm lẻ Giồng Kè.

Cô Hà không giấu được niềm vui khi kể lại ngày tiếp Hội từ thiện Nốt Lặng ở TP Hồ Chí Minh đến khảo sát và tài trợ một phần kinh phí xây mới 3 phòng học tại điểm lẻ Giồng Kè. Cô Hà nói: “Sau khi báo Dân trí có bài phản ánh về tình trạng xuống cấp của điểm lẻ Giồng Kè (ấp Giồng Kè, xã Bình Giang) trực thuộc trường THCS Giồng Kè cũng như việc thầy và trò nơi đây vất vả rèn chữ trong cái “hộp tôn”, ngay sau đó các bạn trẻ Hội từ thiện Nốt Lặng đến khảo sát và quyết định hỗ trợ nhà trường 100 triệu đồng để xây mới 3 phòng học”.

Theo cô Hà, khi nhận được sự tài trợ này, nhà trường báo cáo với Phòng Giáo dục huyện Hòn Đất. Rất may Phòng Giáo dục hỗ trợ thêm 50 triệu đồng để chung sức với nhóm Nốt Lặng xây mới 3 phòng học tại điểm lẻ Giồng Kè. Sau khi có kinh phí, nhà trường nhờ cán bộ Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Hòn Đất thiết kế 3 phòng học, tuy nhiên theo bảng thiết kế tổng kinh phí xây dựng đến 185 triệu đồng.

Theo bảng thiết kế xây mới 3 phòng học thì tổng kinh phí xây dựng là 185 triệu đồng.
Theo bảng thiết kế xây mới 3 phòng học thì tổng kinh phí xây dựng là 185 triệu đồng.

Theo thiết kế, diện tích mỗi phòng học mới 64m2, 4 vách được xây tường, mái tôn, nền lót gạch. Cô Hà chia sẻ: “Dù còn thiếu 35 triệu đồng nữa nhưng vì tính cấp bách trong việc xây dựng lại trường trước khi mùa mưa đến nên sáng nay (27/3) ban giám hiệu nhà trường đã làm lễ động thổ. Sau lễ động thổ này, BGH tiếp tục đi vận động các cá nhân, đơn vị mà nhà trường có thể vận động được để có đủ số tiền mà nhà trường còn thiếu”.

Theo cô Hà, do kinh phí hạn hẹp nên nhà trường chỉ mới “đủ sức” xây mới 3 phòng học, còn nhu cầu thực tế thì đến 5 phòng. Ngoài ra, tại điểm lẻ này còn những hạng mục khác, như: nhà vệ sinh, đóng la phông, bàn ghế và quạt cho 3 phòng học là hết sức cần thiết nhưng vẫn chưa có kinh phí thực hiện.

Địa phương và Hội từ thiện Nốt Lặng đang rất cần sự chung tay của bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm cùng đóng góp để ngôi trường mới sớm hoàn thành.
Địa phương và Hội từ thiện Nốt Lặng đang rất cần sự chung tay của bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm cùng đóng góp để ngôi trường mới sớm hoàn thành.

Bạn Võ Hoàng Vân - Trưởng nhóm Hội từ thiện Nốt Lặng (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Sau khi đọc bài phản ánh về điểm lẻ trường THCS Giồng Kè đăng trên Dân trí, nhóm đã đến khảo sát và vô cùng cảm thông trước sự khó khăn của các em nơi đây trong việc rèn chữ. Chính vì lí do đó, nhóm quyết định phát động phong trào quyên góp tiền xây mới 3 phòng học. Hiện nay cả nhóm đang tích cực vận động thêm”.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Út - Chủ tịch UBND xã Bình Giang cho biết, khi địa phương nhận được thông tin có đơn vị cùng Phòng Giáo dục hỗ trợ kinh phí xây mới 3 phòng học tại điểm lẻ Giồng Kè, địa phương rất vui mừng. Tuy nhiên, theo tôi được biết hiện nay kinh phí xây trường còn thiếu nhiều. Địa phương cũng đang vận động trong cán bộ nhân viên của xã đóng góp, còn người dân thì không thể vận động họ vì năm nay do hạn, mặn bà con mất mùa, nhiều người còn rơi vào cảnh trắng tay...

Nguyễn Hành