Học sinh vừa truyền hóa chất vừa dự khai giảng

(Dân trí) - Đầy dây rợ gắn trên người do đang phải truyền hóa chất, truyền máu nhưng nhiều em học sinh tại lớp học chữ bệnh Nhi, bệnh viện Ung Bướu (TPHCM) vẫn gắng gượng bằng được để dự lễ khai giảng diễn ra vào chiều 5/9.

Lễ khai giảng của lớp học dành cho các bệnh nhi tại bệnh viện Ung Bướu diễn ra trong căn phòng chật hẹp ngay tại khu điều trị khoa Nhi do các em đều mang bệnh hiểm nghèo, rất khó di chuyển xa. Không đi lại được, một số em được bố mẹ, các tình nguyện viên cõng, dìu vào phòng dự khai giảng.

Có gần chục học sinh dự lễ trong tư thế ngồi truyền hóa chất, hồng cầu với đủ loại dây rợ y tế trên người. Không đưa hai tay để vỗ được, có em cố lắc đầu qua lại như để bộc lộ sự hưởng ứng, hân hoan của mình. Học sinh trong lớp quá nửa đầu trọc do bị rụng tóc khi vào hóa chất, có em chỉ còn một con mắt...

Học sinh vừa truyền hóa chất vừa dự khai giảng
Em Hữu Lợi (bên trái) bị ung thư máu và em Phạm Lê Tuyết Nhung bị bướu buồng trứng đang truyền máu và hóa chất trong lúc dự lễ khai giảng.
 
Với các em, hôm nay có mặt ở đây, được tham dự lễ khai giảng là tín hiệu vui để thấy mình còn khỏe mạnh. Bởi rất nhiều học sinh cũ từng theo học ở lớp học dành cho bệnh nhi này yểu mệnh, đã sang thế giới bên kia. 

Chỉ vào từng chồng sách vở trên tầng cao nhất của giá sách trong phòng học, cô Định Thị Kim Phấn, chủ nhiệm lớp học cho hay, có nhiều học sinh trong lớp không bao giờ trở lại. Đã vào đây điều trị, cơ hội lành bệnh của các em rất mong manh đến mức cô Phấn không dám nhắc đến con số học trò bỏ bố mẹ, thầy cô ra đi. Cô nói tránh với giọng cay cay: "Từ năm 2009 đến nay, có khoảng 400 em học theo học tại lớp học này nhưng chỉ khoảng 30% học sinh lành bệnh trở về địa phương hòa nhập với cộng đồng. Còn lại... -". - cô lắc đầu. 

Buổi hôm nay các em còn ngồi đây nhưng chỉ ngày mai, ngày kia thôi, không ai có thể nói trước điều gì sẽ đến với các em. Niềm vui đến trường với các em mang trong mình bệnh hiểm nghèo không chỉ là con chữ mà hơn hết tiếp thêm động lực, liệu pháp tinh thần vào những lúc tưởng như suy sụp nhất giúp các em có thêm sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật. 

Đầu năm học, có khoảng 50 bệnh nhi đăng ký tham gia lớp học chữ này. Được thành lập từ năm 2009, đến nay khoảng 400 em đã theo học tại lớp. Các em đến từ khắp các tỉnh trong cả nước như Quảng Ngãi, Long An, Phú Yên, Bình Định... mang trong mình các căn bệnh như ung thư, u máu...

Hiện tại, lớp học đang có 5 giáo viên phụ trách. Các cô đều là giáo viên từ các trường học ở TPHCM, có người đã về hưu đến bệnh viện tham gia dạy tình nguyện. 

Trong lễ khai giảng, điều dưỡng, y tá vẫn phải theo dõi sát sao các em. 

Trong lễ khai giảng, điều dưỡng, y tá vẫn phải theo dõi sát sao các em. 
Trong lễ khai giảng, điều dưỡng, y tá vẫn phải theo dõi sát sao các em. 


Có học sinh vừa mổ xong, vết thương vẫn còn chưa lành
Nhiều em được bố mẹ, tình nguyện viên cõng, dìu đến dự lễ khai giảng do vẫn đang truyền hóa chất, truyền máu.

Có học sinh vừa mổ xong, vết thương vẫn còn chưa lành

Có học sinh vừa mổ xong, vết thương vẫn còn chưa lành
Nhiều em không biết rõ về căn bệnh hiểm nghèo mình mắc phải. Chỉ nói rằng, khi nào vào thuốc xong con thì con sẽ phải tạm biệt thầy cô, bạn bè ở đây để về quê học - đó cũng là hy vọng của tất cả giáo viên của lớp. 

 
Nhìn đâu cũng thấy học sinh đầu học - tóc các em bị rụng do vào hóa chất.
Nhìn đâu cũng thấy học sinh đầu học - tóc các em bị rụng do vào hóa chất.

Nhìn đâu cũng thấy học sinh đầu học - tóc các em bị rụng do vào hóa chất.
Một phụ huynh có con theo học tại lớp học chữ bật khóc chia sẻ con mình đi chữa bệnh nhưng vẫn có cơ hội đến lớp học, sinh hoạt cùng bạn bè, thầy cô.
 

Cô Hồ Minh Nguyệt cùng một học trò trong lớp.
 
Cô Hồ Minh Nguyệt cùng một học trò trong lớp.

Cô Hồ Minh Nguyệt cùng một học trò trong lớp.
Ngay sau buổi khai giảng, thầy trò của lớp học đặc biệt này cùng nhau khai bút mừng năm học mới. Một năm học có nhiều niềm vui nhưng riêng nơi đây, không tránh được những giọt nước mắt chia cách. 

Cô Đinh Thị Kim Phấn chỉ dẫn bài học mới cho em Lý Kim Xuyến
Cô Đinh Thị Kim Phấn chỉ dẫn bài học mới cho em Lý Kim Xuyến.

Hoài Nam