Bên thềm kỳ thi Tốt nghiệp THPT ở Hà Tĩnh:

Học sinh vùng cao tăng tốc những ngày "nước rút”

(Dân trí) - Để đến lớp học thêm mỗi sáng, các em nhỏ xã Hòa Hải, Hương Khê, Hà Tĩnh phải đạp xe vượt hơn 15km đồi núi, nắng nóng và gió Lào. Vậy nhưng lớp ôn luyện miễn phí của thầy giáo Dũng hiếm có cháu nào nghỉ học.

Chỉ còn đúng 10 ngày nữa, ngày 14/7, kỳ thi vượt cấp PTTH ở Hà Tĩnh được tổ chức. Có thể thấy sức nóng của kỳ thi ở rất nhiều học sinh vùng cao huyện miền núi Hương Khê.

Nắng gắt pha lẫn gió Lào khiến cả vùng trời Hương Khê càng thêm ngột ngạt. Không máy lạnh cũng chẳng có một căn phòng thoáng đãng nhưng cô bé Phạm Thị Nhã, học sinh lớp 9D, xã Hòa Hải như không hề biết đến cái nóng đang phả khắp người em.

Nhiều tiếng đồng hồ liền Nhã chỉ ngồi trong góc nhà nóng bức, cặm cụi với những bài toán mà em sắp phải trải qua trong kỳ thi chuyển cấp. Vẫn tươi cười khi trò chuỵên với chúng tôi, nhưng khuôn mặt và lời nói của Nhã lộ rõ những lo lắng cho kỳ thi mà như em tâm sự là “rớt thì khó mà thi lại được”.

Gia đình Nhã vốn khó khăn, bố bị bệnh, 2 em còn nhỏ, mọi công việc trong nhà do mẹ đảm trách. Nhã kể, “mẹ thường khuyên em phải gắng học tập để có cơ hội tìm kiếm việc làm sau này. Năm nay có kỳ thi chuyển cấp, mẹ lại dành cho em khoảng thời gian ôn luyện hợp lý”. Được mẹ động viên, ngoài thời gian giúp mẹ công việc thu dọn mùa màng, Nhã đã tập trung học tập. Em gắng hoàn thiện thêm kiến thức bằng cách tự giải lại nhiều bàn toán, làm thật nhiều đề văn.

Cũng giống như cô bé Nhã, nhiều học sinh khác ở các xã đặc biệt khó khăn như Hòa Hải, Hà Linh, Phúc Đồng cũng đang tăng tốc, hoàn thiện kiến thức thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp của mình.

Sáng 3/7, trời oi bức nhưng hơn 30 học sinh lớp 9 đến từ các địa phương nói trên vẫn hăng say trong một lớp học chật chội. Lớp học này do “ông giáo làng” Đặng Đình Dũng, một người tật nguyền tại xóm 8, xã Phúc Đồng đứng lớp. Để giúp các em có chỗ ngồi học, ông Dũng bố trí lại gian ngoài của căn nhà tre tồi tàn rồi đặt vào đấy mấy bộ bàn ghế tự ông đóng lấy. Sự thoải mái và hứng khởi tiếp thu bài giảng hiện rõ trong không khí học môn toán của học sinh. Phần lớn các em dễ dàng giải quyết những bài toán mà thầy Dũng đặt ra.

Tranh thủ học sinh đang làm bài theo nhóm, thầy Dũng kể với chúng tôi: “Ngay khi kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu nhiều cháu đến trình bày nguyện vọng muốn được tôi chỉ thêm kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi vượt cấp vào tháng 7. Các cháu cũng như con mình, lại có ý chí nên tôi đã lập lớp. Từ hôm lập lớp đến giờ ít khi thấy cháu nào nghỉ học, các cháu học rất chăm. Tôi tin là các cháu sẽ vượt qua kỳ thi chuyển cấp lần này”.

Ít ai biết rằng, để đến được với lớp học của thầy Dũng sáng sáng những học sinh đến từ xã Hòa Hải phải đạp xe vượt hơn 15km đồi, núi, vượt qua cái nắng gắt của miền Trung. Em Trần Bá Đồng - học sinh lớp 9C trường PTCS Hòa Hải kể: “cha mẹ em đều làm nông, không có thời gian chở xuống nhà thầy. Để đến đúng giờ học cả tháng nay, em thường để chuông đồng hồ thức dậy thật sớm. 6h sáng đã lên đường nhưng phải ngoài 7h mới tới nơi”. 

Đồng thay mặt nhóm bạn đặt quyết tâm, chỉ còn hơn một tuần nữa, chúng em sẽ gắng ôn luyện để tất cả đều được đạt kết quả tốt trong kỳ thi.

Văn Dũng