Thủ khoa ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch:

“Học tập là sự say mê chứ không phải áp lực”

(Dân trí) -Em Lê Hoàng Minh bất ngờ với thành tích đỗ thủ khoa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch của mình vì trước đó mục tiêu của em là đậu đại học. Trở thành bác sĩ để chữa bệnh cứu người là mơ ước từ thuở bé của cậu học trò Trường THPT Gia Định (TPHCM).

“Số điểm 29,5 làm em khá bất ngờ, vì làm bài môn toán không kịp coi lại bài nên nghĩ là có sai sót. Em rất vui vì hoàn thành được mục tiêu ngoài cả mong đợi và mang lại niềm vui cho ba mẹ và thầy cô”, Hoàng Minh chia sẻ niềm vui đỗ thủ khoa của mình.

Thủ khoa Lê Hoàng Minh. (Ảnh Quốc Anh)
Thủ khoa Lê Hoàng Minh. (Ảnh Quốc Anh)

Trong đợt thi khối B vào ngành Bác sĩ đa khoa, Hoàng Minh tỏ ra khá tự tin và tâm lý thoải mái sau khi được tôi luyện bản lĩnh khi “vượt ải” ở đợt thi khối A vào ngành Cơ điện tử, Trường ĐH Bách khoa TPHCM. “Do bị áp lực ở môn Vật lý nên em không đủ bình tĩnh để kiểm soát tốt nhất quá trình làm bài, em hơi tiếc nhưng dù sao cũng rút ra nhiều kinh nghiệm, em được 25 điểm ở đợt đó”, Hoàng Minh kể lại.

Học chuyên Toán nên Minh "mặc định" mình thi đại học khối A. Sang năm học 12, em dành nhiều thời gian đầu tư vào môn Sinh. Trong năm lớp 12, Minh cũng đi học thêm Hóa, Lý và Sinh học. Mong ước trở thành bác sĩ đa khoa, nhưng lựa chọn trường thi với Minh cũng rất khó khăn, theo tâm sự của em thì chọn ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch để giảm áp lực cho bản thân khi ở thời điểm rất quan trọng, giảm áp lực trong lúc thi là điều rất cần thiết.

Xuất sắc với thành tích đỗ thủ khoa nhưng Hoàng Minh cho rằng em học cũng bình thường chứ không có gì nổi trội so với bạn bè. Minh luôn đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể trong từ môn học, hoàn thành từng mảng kiến thức một cách trọn vẹn, thật chắc để là cơ sở tiếp cận những kiến thức nâng cao.

“Nắm vững kiến thức sách giáo khoa và cố gắng tiếp thu hết kiến thức trong giờ học trên lớp để bước vào làm bài tập một cách nhanh nhất, không phải đi vòng vòng giúp tiết kiệm được thời gian và hiệu quả hơn. Thắc mắc chỗ nào thì trao đổi với bạn bè và nhờ thầy cô tư vấn ngay, Thời gian ở nhà em dành để làm bài tập nâng cao và giải đề thi đại học”, Minh chia sẻ về phương châm học tập của mình.
 
Video Thủ khoa Lê Hoàng Minh chia sẻ kinh nghiệp học tốt:
 
(Thực hiện: Quốc Anh)

Là học sinh chuyên Toán, Minh cũng rất thích môn Vật lý và hay đọc sách, tìm hiểu những tài liệu trên mạng nói liên quan, đặc biệt là xem những chương trình trên ti-vi nói về khám phá vũ trụ, đời sống. Theo Minh, vừa được học tập, tiếp cận khoa học mà cũng là một cách để giải trí.

Hàng ngày, cứ 6 giờ rưỡi tối là Minh bước vào bàn học. Thời gian này đến 9 giờ tối được Minh dành trọn vẹn cho việc học các môn thi đại học, theo em thì đó là khoảng thời gian rất tỉnh táo nên có thể giải bài tập, và đề thi một cách hiệu quả. Sau đó, em học bài và chuẩn bị bài vở cho các học trên lớp. Theo Minh, lúc đã mệt rồi thì học bài cũng được, chứ như gặp phải một bài khó trong đề thi mà ngồi đến khuya thì sẽ không tốt.

Ngoài ra, Minh còn tham gia giải đề thi đại học cùng với bạn bè trên lớp từ những nguồn tài liệu hay, hay giải toán theo chuyên đề với các thành viên trong CLB Toán học của trường. Tổng hợp kiến thức ở từng môn học, hay tìm tài liệu giải đề thi, Minh nhờ vào sự hỗ trợ đắc lực từ Internet. Cậu bạn cũng tham gia vào hội ôn thi trên Facebook.

Với khả năng tiếng Anh khá tốt và thích thú với việc thuyết trình bằng giáo án điện tử nên Minh hay vào các trang web tiếng Anh để tìm tài liệu phục vụ việc học tập tại lớp. 3 năm đảm nhận chức lớp trưởng, Minh cũng đã tôi rèn cho mình khả năng nói chuyện trước đám đông, và đặc biệt là sự điềm tĩnh từ công tác tổ chức và quản lý lớp.

Thành tích học tập năm lớp 12 của Minh rất ấn tượng khi xuất sắc đạt giải Nhì cấp thành phố ở môn Toán và Hóa. Minh cho biết, em cũng học tập và trau dồi rất nhiều kiến thức thú vị và hữu ích khi bước vào kỳ thi đại học. Chàng thủ khoa chủ trương học đều tất cả các môn, từng bước nâng cao hơn ở từng môn một từ tự nhiên cho đến xã hội. Chàng trai với khuôn mặt sáng và nụ cười tươi tỏ ra khá toàn diện khi đạt giải Nhì cuộc thi Trần Đại Nghĩa năm học lớp 10. Suốt 12 năm, Minh đều là học sinh giỏi toàn diện, điểm trung bình năm học 12 là 9,1.

Giảm căng thẳng sau học tập, Minh thích chơi Organ. Ngoài ra, cậu bạn rất thích văn học, ngôn ngữ học và hay đọc truyện trinh thám. Theo dự định, thời gian sắp tới, Minh sẽ tiếp tục học đàn sau thời gian đình trệ vì bận thi cử và học tiếng Nhật.

Mẹ Minh cho biết gia đình không tạo áp lực trong học tập với em. (Ảnh Quốc Anh)
Mẹ Minh cho biết gia đình không tạo áp lực trong học tập với em. (Ảnh Quốc Anh)

Cô Trương Thị Thu Thảo - mẹ Minh chia sẻ: “Gia đình rất vui với kết quả của Minh đạt được. Ba mẹ và thầy cô luôn tin tưởng và ủng hộ em. Gia đình không tạo áp lực trong học tập với em, chỉ khuyên cố gắng hết sức. Trước kỳ thi khối A, Minh bị sốt 4, 5 ngày tưởng chừng phải bỏ thi nhưng Minh rất cố gắng đi thi để có bước chuẩn bị cho đợt thi quan trọng vào ngành Bác sĩ”.

Theo chàng thủ khoa này thì em là người rất thích kiến thức và cố gắng học hỏi ở nhiều lĩnh vực khi có điều kiện bên cạnh học chuyên môn. Trước kia, Minh thấy học tập rất áp lực nhưng sau khi suy nghĩ thấu đáo thì mọi thứ đều tan biến và việc đến với tri thức là sự đam mê. Với Minh quan trọng nhất là sự cố gắng hết sức để sau này không phải hối tiếc.

            Quốc Anh - Lê Phương