“Học thật tốt mới mong thoát nghèo”

(Dân trí) - “Nhà mình nghèo, con phải gắng học thật tốt thì mới mong thoát nghèo để mẹ đỡ khổ.....”. Đó là lời tâm sự của em Nguyễn Thanh Nam, học sinh trường Dân tộc nội trú huyện Con Cuông, Nghệ An. Nam vừa thi đỗ Học viện Ngân hàng với số điểm khá cao (24 điểm).

Nguyễn Thanh Nam sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt: khi Nam vừa tròn 3 tháng tuổi thì người cha bỏ rơi hai mẹ con trong ngôi nhà tồi tàn rách nát, chẳng có lấy một hạt gạo. Từ đây, mẹ Nam suốt ngày làm thuê cuốc mướn nuôi con ăn học... Vượt qua cảnh ngộ khó khăn, Nam cố gắng học tập và vừa đỗ điểm cao vào Học viện Ngân hàng.

“Thương mẹ, con cố gắng học thật tốt”

Theo chân ông Lê Thanh Hải - phó chủ tịch Hội Khuyến học xã Bồng Khê (huyện Con Cuông, Nghệ An) chúng tôi đến thăm gia đình em Nam. Căn nhà nằm sát chân lèn, chúng tôi thật sự ngạc nhiên và không tin vào mắt mình. Nhà Nam nghèo thật, chỉ vẹn 2 gian nhà lá, không có sân, trong nhà là chiếc bàn học đơn sơ kê cạnh chiếc gường cũ kĩ, mảnh chiếu nằm đã cũ nát.

 

“Học thật tốt mới mong thoát nghèo” - 1
Nguyễn Thanh Nam bên góc học tập đơn sơ.

Tôi nhận thấy lúc này những giọt nước mắt thông cảm, chia sẻ và thán phục của mọi người đều hướng về hai mẹ con Nam, điều đó đã nói lên tất cả những tình cảm của mọi người. Ánh nắng lọt qua những tấm phên che, soi rõ khuôn mặt người mẹ khắc khổ, lận đận.  Qua trò chuyện, chị Phan Thị Ngưu - mẹ Nam tâm sự: “Bố Nam bỏ đi từ khi Nam được ba tháng tuổi. Hàng ngày tôi phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi cháu, ai thuê gì tôi cũng làm như trông trẻ, nấu ăn, làm vườn , dọn dẹp…”.

Chị Ngưu kể, ngày Nam còn nhỏ, không việc làm, không của cải...., hai mẹ con rơi vào cảnh túng bấn. Chị Ngưu quyết định bế con vào Đắc Lắc làm ăn, nghe nói ở đó họ hay thuê làm cỏ, hái quả cà phê… cũng có tiền.

Mẹ con vào đó được một năm thì Nam đau ốm thường xuyên. Sống nơi đất khách quê người một mình đơn độc, không anh em làng xóm, vậy là chị Ngưu quyết định ôm con trở về quê sinh sống đến bây giờ...

Thương mẹ vất vả, Nam luôn ngoan ngoãn, hiền lành, chăm học. Từ năm lớp 1 đến lớp 12, Nam đều đạt học sinh tiên tiến. Năm lớp 9 Nam đạt học sinh giỏi tỉnh môn Vật lí. Năm lớp 12 Nam nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh, song vì lúc đó sức khỏe quá yếu nên Nam đành lỡ hẹn một kỳ thi học sinh giỏi.

Chị Ngưu cho biết: “Có những đêm cháu nằm tâm sự với tôi Mẹ ạ! Nhà mình nghèo, con phải gắng học thật tốt thì mới mong thoát nghèo để mẹ đỡ khổ”.

“Cháu còn phải cố gắng nhiều nữa”…

 

Làm công tác khuyến học đã nhiều năm, bà Lữ Thị Hải - chủ tịch Hội Khuyến học huyện Con Cuông tâm sự với mẹ con Nam: “Muốn thoát nghèo thì không có con đường nào khác là phải học tập và học tập suốt đời. Gia đình đừng quá lo lắng về việc nhà nghèo không đậu đại học cũng khổ mà đậu thì biết lấy gì cho con ăn học.

Hiện nay Đảng và Nhà nước ta đang có nhiều chủ trương, chính sách cho sinh viên thuộc diện hộ nghèo vay vốn. Mặc dầu biết rằng vay rồi cũng phải trả nhưng cháu Nam cứ quyết tâm học tập tốt thì sẽ có cơ hội để trả nợ. 12 năm vượt nghèo chẳng lẽ không vượt khó được 5 năm đại học. Bên cạnh đó các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, sẽ luôn động viên giúp đỡ cháu với tấm lòng nhân ái “Lá lành đùm lá rách”, đó là truyền thống bao đời của người dân Việt Nam”.

“Học thật tốt mới mong thoát nghèo” - 2
Nam và mẹ trước căn nhà giá chỉ vài trăm ngàn đồng.

 

Trước khi chia tay mẹ con Nam, thay mặt Hội Khuyến học huyện Con Cuông, bà Đào Thị An đã trao suất quà trị giá 300.000 đồng cho cháu Nam, đồng thời chúc em học tập tốt ở ngôi trường mới. Nam xúc động đón nhận món quà và chia sẻ: “Cháu sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng của các cô, các bác, đặc biệt là Hội Khuyến học huyện đã luôn động viên, giúp đỡ cháu trong những năm qua. Kết quả đạt được ngày hôm nay mới chỉ là điểm khởi đầu, cháu còn phải cố gắng nhiều nữa để sau khi ra trường thực hiện được ước mơ trở về phục vụ quê hương, giúp đỡ bà con dân bản thoát nghèo”.

 

Bạn đọc có thể giúp đỡ em Nguyễn Thanh Nam theo địa chỉ: chị Phan Thị Ngưu (mẹ em Nam), thôn Lam Bồng, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An; hoặc: Hội Khuyến học huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Điện thoại cố định: 0383 730 625; điện thoại di động: 0979215168.

Bài và ảnh: Mai Hương - Nguyễn Duy