Hối hả… học bồi dưỡng!

Hơn 8 giờ tối trước cổng trường THPT P, một nhóm học sinh nam nữ nói cười tíu tít, đùa giỡn. Nhiều em vội chia tay bạn, lên xe người nhà chở về, còn vài em đứng chờ cha mẹ. Hỏi một em nữ: “Học gì mà giờ này mới tan trường?”, em trả lời: “Tụi em đi học bồi dưỡng”.

Nườm nượp kéo nhau đi học... bồi dưỡng

 

Năm học mới chưa bước qua tuần thứ 3 nhưng nhiều trung tâm bồi dưỡng văn hóa và luyện thi đại học (TT BDVH và LTĐH) ở TPHCM đã chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngoài giờ. Ghi nhận của chúng tôi tại một số TT BDVH thuộc các Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Lê Quý Đôn, Lê Hồng Phong, BDVH Lý Tự Trọng… phụ huynh, học sinh không ngừng đăng ký.

 

Tại văn phòng TT BDVH Lý Tự Trọng trên đường Mạc Đĩnh Chi (Q.1) dù thời hạn đăng ký học đã hết từ lâu (thời gian ghi danh từ ngày 1/8 đến ngày 30/8) nhưng từ ngày 5/9 đến ngày 14/9 ngày nào cũng có hàng trăm phụ huynh đến đăng ký lớp học bồi dưỡng cho con em mình.

 

3g chiều 13/9 tại văn phòng này có gần trăm phụ huynh chen chúc tìm hiểu xem lớp nào trống chỗ để đăng ký, nhất là hai lớp cuối cấp lớp 9 và lớp 12. Nhiều phụ huynh đi đăng ký tại TT BDVH Lý Tự Trọng có chung tâm trạng “đăng ký học ở trung tâm này thiệt là khó”.

 

Một phụ huynh có con đang học lớp 12 Trường THPT Võ Thị Sáu (Bình Thạnh) lên tiếng hỏi nhân viên : “Anh xem lớp 12 hệ B môn Toán, Hóa còn chỗ?”. Anh nhân viên lật sổ xem thông báo “còn chỗ”. Nghe nói còn chỗ chị phụ huynh mừng quýnh vội vàng lấy bút điền ngay vào phiếu đăng ký học rồi vui vẻ nói: “Đăng ký được, nhẹ cả người”.

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi không phải có tiền là được chấp thuận đăng ký, mà học sinh phải hội đủ một số điều kiện: có điểm thi môn Toán ở trường phổ thông học kỳ 2 năm học 2006 - 2007 từ 6 điểm trở lên (bậc THPT), từ 7 điểm trở lên (bậc THCS), từ 8 điểm trở lên (bậc TH); học sinh phải đạt hạnh kiểm khá trở lên…

 

Một trung tâm khác thu hút đông học sinh đăng ký học không kém là TT BDVH và LTĐH trực thuộc Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Đến thời điểm này, theo thông tin chúng tôi biết, riêng khối 12 chỉ còn một lớp 12 P5 học buổi tối là còn chỗ (ca 18g - 19g30 và ca 19g30 - 21g). Đây là lớp học dành cho học viên chưa học trong hè, còn lớp dành cho học sinh trường chuyên đều đã hết chỗ từ lâu, dù ngày khai giảng là ngày 10-9.

 

Phụ huynh em T.P.L, nhà ở đường Nguyễn Khoái (Q.4) bộc bạch: “Nếu tôi biết trung tâm có mở lớp hè thì tôi đã cho cháu đi học rồi đâu phải đợi đến bây giờ. May mắn là trung tâm còn lớp”.

 

Vì sao phải đi học bồi dưỡng?

 

Ghi nhận của chúng tôi cho thấy, thực tế không phải chỉ học sinh 2 khối 9 và khối 12 là đối tượng ghi danh học bồi dưỡng nhiều nhất (chuẩn bị cho các kỳ thi tốt nghiệp, vào lớp 10, ĐH vào cuối năm), mà cả học sinh lớp 8 đến hai trung tâm này ghi danh học đông không kém.

 

Em H.L.B.N, học sinh lớp 12 Trường Trung học thực hành (Trường ĐH Sư phạm) ghi danh học tại trung tâm Lê Hồng Phong ngày 13-9 nêu lý do: “Ai cũng biết năm học cuối cấp chương trình học trong trường nhiều, căng thẳng do phải trải qua mấy kỳ thi. Tuy nhiên, nếu không lo trước, đợi “nước đến chân mới nhảy” thì không kịp. Ngoài kỳ thi tốt nghiệp THPT tụi em còn kỳ thi ĐH nữa nên đi học bồi dưỡng cho… chắc ăn”.

 

Theo chúng tôi biết, hiện nay, hầu như các trường THPT trên địa bàn TPHCM đều có  TT BDVH (trực thuộc trường). Có thể nói BDVH là tổ chức hoạt động dạy và học văn hóa cho học sinh phổ thông ngoài chương trình chính khóa.

 

Do không được nhìn nhận là “dạy thêm - học thêm” nên nó vẫn được hoạt động và… phát triển, thu hút ngày càng nhiều học sinh, vì vậy vô hình trung “hợp thức hóa” việc “dạy thêm - học thêm” trong nhà trường. Cũng cùng phòng ốc đó, thầy cô đó nhưng chất lượng dạy có thể khác hơn.

 

Ngoài ra,  còn có các trung tâm, đơn vị BDVH hoạt động độc lập thu hút đông học viên như TT Lý Tự Trọng chẳng hạn. Khi đến TT này điều làm chúng tôi phải bất ngờ nhất là đã gặp quá nhiều gương mặt học sinh giỏi đến từ các trường phổ thông chuyên, các trường điểm ở TPHCM.

 

Các em  đều là những gương điển hình về học tập. Nhiều em đã đậu thủ khoa đầu cấp, có em đoạt giải thưởng các cuộc thi cấp TP, cấp quốc gia và cả quốc tế nữa. Phải hiểu sao về chuyện này?.

 

Theo Tấn Trực

Sài Gòn Giải Phóng