Kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2:

Huế: Cả hội đồng chờ... một thí sinh

(Dân trí) - Sáng 17/8, trong buổi tập trung đầu tiên phổ biến nội quy kỳ thi tốt nghiệp THPT lần hai, 7 hội đồng thi của Huế đều vắng rất nhiều thí sinh. Thậm chí một Hội đồng thi lớn như Nguyễn Huệ (81 phòng thi cho 4 môn) lại chỉ có… 1 thí sinh đến dự.

Trao đổi với chúng tôi về điều này, ông Phạm Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: "Thật sự đây là một điều đáng buồn, tôi rất ngạc nhiên, có lẽ do tâm lý thi lại nên hầu hết các em tế nhị khi đến phòng thi để nghe phổ biến nội quy, các em còn rất nhỏ cho nên tính tình nông nổi và hay tự ti...".

 

Thầy giáo Nguyễn Văn Năm, giám thị coi thi tại Hội đồng thi Nguyễn Huệ, kể: "Cả Hội đồng thi chúng tôi phải đợi từ 8h30 đến 9h30 nhưng chỉ có một thí sinh đến nghe quy chế".

 

Hầu hết các em thi lại đều là học sinh yếu, tuy nhiên, nếu đã yếu về học lực mà còn yếu về nhận thức nữa thì thật nguy hiểm. Không nắm rõ quy chế thi, khi vào phòng, liệu các em sẽ xoay xở ra sao?

 

Em N.T.H.H, thí sinh duy nhất đến điểm thi Nguyễn Huệ, tâm sự: "Em biết năng lực mình thì có hạn, nhưng không phải là mình bỏ cuộc, còn cơ hội nghĩa là mình còn hy vọng". Nếu như tất cả các thí sinh thi lại đều có một quyết tâm như vậy thì thật đáng nêu gương.

 

Thông tin báo cáo nhanh từ Sở GD-ĐT Thừa Thiên - Huế cho biết, sáng nay 18/8, cả tỉnh có 3.384 thí sinh tham gia kì thi tốt nghiệp THPT lần 2. Buổi sáng, tại buổi thi môn Văn đầu tiên có 141 em vắng mặt. Trong đó, số thí sinh bổ túc vắng 78 em và 6 em THPT, tỷ lệ vắng mặt là 4,1%.

 

Buổi thi đầu tiên đã diễn ra an toàn, khá nghiêm túc, trên toàn tỉnh chỉ có 2 em bi đình chỉ thi tại Hội đồng thi Đống Đa.

 

* Còn tại Hội đồng thi của TP Đà Nẵng sáng nay, việc coi thi cũng diễn ra nghiêm túc. Em Dương Quốc Việt, thí sinh dự thi tại Hội đồng coi thi PTTH Trần Phú, TP Đà Nẵng cho biết: “Phòng em dự thi có 8 bạn nhưng có đến 2 giám thị coi thi trong phòng và 2 giám thị ngoài hành lang”.

 

Tuy nhiên, theo phản ánh của rất nhiều học sinh thì đề Văn ra quá khó. Không có một thí sinh nào ra trước giờ quy định. Em Việt cho hay: “Cả đề 1 và đề 2 đều rất dài và khó. Không có hy vọng được điểm cao”.

 

Sau buổi thi, PV Dân trí đã nhặt được khá nhiều “phao” được làm rất công phu của thí sinh. Nhưng hầu như các “phao” này đều lệch tủ so với đề bài. Không biết kết quả thi tốt nghiệp THPT lần 2 có khả quan hay chăng?

 

Nguyễn Phương - Khánh Hiền