“Kế hoạch nhỏ” thế mà rắc rối!

(Dân trí) - Vừa mới giữa kì 1, tôi gom nhặt vỏ lon nước ngọt, lon bia cho con mang tới lớp đóng góp thì thoáng cái lại tới đóng góp kì 2. Nhà trường cũng khá nhanh nhạy khi thông báo đóng kế hoạch nhỏ ngay sau dịp nghỉ Tết.

Dịp Tết, nhà ai cũng ít nhiều mua bia, nước ngọt về ăn Tết. Tận thu kế hoạch nhỏ sau Tết thì hợp lý quá. Nhưng đâu phải nhà ai cũng uống bia, uống nước ngọt để con có vỏ lon đi nộp.

Thời nay, mọi người quen lướt web đọc báo mạng chứ mấy ai cầu kì tới bưu điện đặt báo giấy về đọc. Chỉ tiêu 20 vỏ lon bia hoặc 2 kg giấy cũ nộp kế hoạch nhỏ hóa ra không đơn giản. Có khi tôi gom nhặt cả mấy tháng mà không đủ chỉ tiêu nộp kế hoạch nhỏ cho con đành đi hỏi quanh xóm để xin mọi người. Xin cũng không dễ vì mọi người cứ tích được chút ít là bán đồng nát cho đỡ bừa bộn.

Có năm nộp kế hoạch nhỏ cho con, tôi đưa cho con 1 túi căng phồng vì thập cẩm cả vỏ lon, vở học từ năm trước, bìa các tông chứ không thể đủ theo kiểu 20 vỏ lon hoặc 2 kg giấy báo cũ.

Lần sau, tôi cũng định tích giấy vụn, vỏ lon như thế đưa cho con thì con giãy nảy, con bảo là cô nhắc không được linh tinh mỗi thứ một tí như thế.

Đã mấy năm nộp kế hoạch nhỏ cho con mà lần nào đến lúc đi nộp, tôi cũng cuống cuồng đi lùng sục góc nhà, gầm giường xem bọn trẻ con có ném cái vỏ lon nào vào đấy không. Tôi còn dò hỏi hàng xóm xung quanh xem nhà ai có vỏ lon bia để xin về cho con. May quá nhà em bên cạnh vừa tổ chức sinh nhật nên có nhiều vỏ lon, tôi xin cho con đúng 10 vỏ lon bia, vì ở nhà con cũng tích được một ít.

Mấy cô bạn đồng nghiệp làm cùng thì nhanh trí hơn, các cô ấy bảo đi lòng vòng xin vỏ lon rất ngại, mà tầm này đồng nát họ tích cực đi thu mua nên cứ để mắt một tí, thế nào cũng gặp được hàng đồng nát, mình mua lại của họ cho nhanh.

Cứ bỏ ra 10 ngàn là mua được 20 vỏ lon cho con nộp kế hoạch nhỏ. Thế là mẹ đỡ mất công đi xin, con nộp đủ cho cô giáo thì không léo nhéo làm phiền bố mẹ nữa.

Có lần con về kể ở lớp có bạn nộp vượt mức kế hoạch nhỏ cô giao, mang tới mấy chục vỏ lon và thêm mấy kg giấy vụn được cô khen trước lớp. Tôi bảo với con, chỉ cần con mang đủ 2 kg giấy vụn hay 20 vỏ lon bia là mẹ mừng lắm rồi. Con đi học cố gắng giữ vệ sinh lớp học, đừng xả rác bừa bãi ra sân trường cũng rất đáng khen.

Phong trào kế hoạch nhỏ dạy các em cấp 1 biết giữ gìn vệ sinh môi trường, tiết kiệm từ những vật dụng bỏ đi nhưng khi thực hiện thì giống như chạy đua giữa các lớp, lớp nào nộp được nhiều nhất thì được cộng thêm điểm thi đua.

Tôi chưa khi nào khuyến khích con phải nộp vượt chỉ tiêu kế hoạch nhỏ cô giao, mà cứ nộp đúng nộp đủ và thường thì mẹ phải để ý để tích vỏ lon, giấy vụn cho con.

Có khi báo cũ chất cả chồng cao ngất giá sách, chồng tôi nhắc bán đi cho đỡ chật nhà thì con trai nhanh nhẩu nói "Mẹ bảo để dành cho con đóng kế hoạch nhỏ đấy". Vở học cả năm của con cũng xếp gọn vào một góc để đến lúc cô thông báo thì đã có sẵn đấy đem đi nộp. Kế hoạch nhỏ của trẻ con nhưng bố mẹ phải chủ động việc này, xem chừng kế hoạch nhỏ cũng thật phiền hà, rắc rối...

Thanh Mai

(Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)