Kẹt xe vì đám tang, thí sinh phải chạy bộ

(Dân trí) - Khoảng 6h50 sáng nay, tại khu vực làng ĐH Thủ Đức (TPHCM) đã xảy ra tình trạng kẹt xe trên con đường dẫn từ Xa lộ Đại Hàn vào làng Đại học vì một đám ma. Do vậy, nhiều thí sinh phải chạy bộ đến phòng thi.

Tâm điểm gây kẹt là khu vực trước cổng trường ĐH Thể dục Thể thao II. Do đoạn đường đi qua cổng trường này chỉ dài hơn 100m nhưng lại có đến 2 khúc cua gấp, đường chỉ rộng 6m, lại là 1 con dốc nên xe cộ rất khó lưu thông. Ngoài ra, do trường ĐH TDTT II tổ chức thi năng khiếu nên số lượng thí sinh vào trường và phụ huynh đứng đợi ở cổng chính tăng lên đáng kể, vì thế mặt đường càng hẹp hơn. 

Sáng nay (10/9), trong khu vực làng Đại học lại có một đám tang, một đoàn xe đưa tang và hàng trăm thân nhân đưa tiễn kéo từ làng ra Xa lộ Đại Hàn để đến nghĩa trang. Đúng lúc đó thì hàng đoàn xe buýt, xe khách và xe máy chở thí sinh từ Xa lộ Đại Hàn hướng vào làng Đại học. Hai đoàn xe này đụng đầu nhau. Do tốc độ lưu thông chậm, đường hẹp và khó đi nên xảy ra tình trạng kẹt xe. 

Do cận kề giờ thi nên rất nhiều thí sinh đã nhảy xuống xe chạy bộ đến các địa điểm thi nằm bên trong làng ĐH như cơ sở Linh Trung của ĐH KHXH&NV, khoa Kinh tế của ĐH Quốc gia TPHCM, cơ sở II của ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Bách Khoa… 

Anh Nguyên, sinh viên tiếp sức mùa thi của ĐH Cảnh sát, phụ trách điều khiển giao thông ngay tại con đường này cho biết: “Đường nhỏ nên bình thường điều phối giao thông đã khó, sáng nay lại trùng hợp có đám tang càng khó khăn hơn”. Phải mất 30 phút lực lượng sinh viên tình nguyện mới thông được đường để đoàn xe tang đi qua. 

Trung Kiên - Tùng Nguyên