Khai giảng năm học mới nơi miền biên giới giữa trời mưa tầm tã

(Dân trí) - Sáng nay, nơi xã miền núi cao biên giới của huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), trời đột nhiên đổ mưa xối xả. Hơn 400 học sinh các cấp cùng thầy cô giáo, chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh phải trú mưa chờ làm lễ khai giảng.



Sáng 3/9, gần 400 học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở (TH và THCS) Phà Đánh, xã biên giới Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã long trọng khai giảng bước vào năm học mới 2014-2015.
 
Vượt qua chặng đường dài hơn 300km, PV Dân trí cùng đoàn Ŭãnh đạo tỉnh Nghệ An gồm bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An và các ban ngành có mặt tại xã Phà Đánh để dự lễ khai giảng năm học mới. Mọi thứ chuẩn bị đã xong, tuy nhiêŮ đến giờ khai giảng thì trời mưa tầm tã, nhiều em học sinh trong bộ quần áo mới đã ướt sũng.

Từ sân khấu, bàn ghế, bục đứng, âm thanh… được chuẩn bị khá chu đáo nhưng đành phải làm lễ theo hành lang của ngôi trường. HàngĠtrăm em học sinh, phụ huynh cũng như lãnh đạo đứng dọc hành lang để làm lễ khai giảng năm học mới kịp thời.

Dù trời mưa tầm tã, nhưng buổi lễ khai giảng vẫn được bắt đầu với đầy đủ nghi thức và trang trọng. Những tũết mục văn nghệ được các em học sinh biểu diễn đầy hào hứng, vui tươi…

Tại buổi lễ, lãnh đạo trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Phà Đánh cho biết, trong 5 năm học vừa qua, dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhưng trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp cơ sở, nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện; tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình ti᷃u học đạt 100%; tỉ lệ học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 đạt 92%.

Năm học 2014 - 2015, Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Phà Đánh có 21 lớp, trong đó có 11 lớp tiểu học, 10 lớp THCS với tổng số 365 học sinh đến từ 10 bản của xã.Ġ

Khai giảng năm học mới nơi miền biên giới giữa trời mưa tầm tã
Bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biển tại buổi lễ khai giang năm học mới ở xã Phà Đánh, huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An).

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã gŨi nhận những thành tích đã đạt được của thầy cô và trò trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Phà Đánh - một ngôi trường nơi miền biên giới nhưng đã biết vượt qua khóĠkhăn để hoàn thành nhiệm vụ năm học vừa qua.

Bước vào năm học mới, bà Lệ Thanh đề nghị thầy và trò trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Phà Đánh tiếp tục phát huy Ůhững thành quả đạt được, tập trung nâng cao chất lượng dạy và học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của mỗi học sinh. Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, bà Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao lẵng hoa ţhúc mừng, tặng một phần quà trị giá 5 triệu đồng và một bộ máy vi tính cho nhà trường; Cũng dịp này, VNPT Nghệ An đã trao tặng 30 chiếc chăn ấm cho các em học sinh nhà trường chuẩn bị cho mùa đông sắŰ tới.

Dịp này,
Dịp này, VNPT Nghệ An đã trao tặng 30 chiếc chăn ấm cho các em học sinh nhà trường chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.

Cũng trong ngày vui khai trường, các emĠhọc sinh, các thầy cô giáo và người dân nơi đây còn đón nhận thêm một niềm vui mới đó là Lễ khởi công xây dựng nhà bán trú cho học sinh từ vốn tài trợ của chương trình “Tiếp sức đến trường” do Đài PT-TH Nghệ An phối hợp với Sở GD-ĐT, Tỉnh đoàn tổ chức quyǪn góp và vốn đối ứng của UBND huyện Kỳ Sơn.
 
Theo đó, nhà ở bán trú được đầu tư xây dựng với quy mô nhà ở cấp 4, tổng diện tích 142m2, thiết kế 5 phòng. Công trình có tổng mức đầu tư là hơŮ 948 triệu đồng (trong đó 500 triệu đồng do Tổng Công ty XDCTGT4 ủng hộ), dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2014. Khi hoàn thành, công trình nhà bán trú sẽ là nơi ở, sinh hoạt cho 80 em học sinh . Đây thực sự là niềŭ vui và là sự động viên khích lệ vô cùng ý nghĩa cho thầy và trò nhà trường trong năm học mới này.

Năm học 2014 - 2015 đã chính thức bắt đầu ở một ngôi trường, một địa phương còn bao bộn bề khdz khăn, thiếu thốn nhưng cả thầy và trò nơi đây vẫn sáng lên một tinh thần học tập, rèn luyện không ngừng. Và hy vọng rằng, sự chuẩn bị chu đáo về tinh thần và cơ sở vật chất, không chỉ Phà Đánh mà nhiều trường học trên địa bàn huyện Kᷳ Sơn sẽ bước vào năm học mới gặt hái được nhiều thành tích mới trong công tác dạy và học.


Cùng thời gian trên, tại xã biên giới Nậm Giải, huyện Quế Phong (Nghệ An) cũng đã diễn ra lễ khai giảng năm học mới và tặng quà “Tiếp sức đến trường” tại Trường TH & THCS Nậm Giải. Trường TH&TňCS Nậm Giải có điểm trường trung tâm tại bản Cáng và 3 điểm lẻ tại bản Pục, bản Mờ và bản Piêng Lâng. Năm học 2014-2015, Trường TH&THCS Nậm Giải có 17 lớp Tiểu học và 4 lớp THCS, với tổng số 35 thầy cô giáo, 357 học sinh, trong đó có 56 em vào học lớpĠ1; 27 em vào học lớp 6.

Năm học vừa qua, Trường TH&THCS đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ như 27 em hoàn thành chương trình tiểu học, công nhận tốt nghiệp chương trình trung học cơ sở 29/29 em, 04 em đạŴ danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện qua các hội thi “Toán học tuổi thơ”, “Nét vẽ của em”, “Tiếng Việt của chúng em”. Để chuẩn bị cho năm học mới, từ tháng 8, nhà trường đã tổ chức tuyển sinh, thu hút được 100% học sinh đi học theo kế hoạch.

Dịp này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quế Phong tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình nhà bán trú cho học sinh THCS Nậm Giải - công trìnhĠcó tổng mức đầu tư 717,3 triệu đồng từ nguồn “Tiếp sức đến trường”.

Dưới đây là một số hình ảnh về lễ khai giảng năm học mới ở xã biên giới Phà Đánh (huyện Kỳ Sơn, Nghệ AŮ) giữa trời mưa tầm tã do PV Dân trí ghi lại:
Đại diện học sinh trường
Sân trường chỉ còn lại ghế của học sinh do trời mưa lớn diễn ra vào thời khắc chuẩn bị diễn ra lễ khai giảng năm học mới.

Các em phải đứngĠvào hành lang các phòng học.

Các em phải đứng vào hành lang các phòng học.


Những em bé mẫu giáo trong trang phục lễ hội đầy phấn khởi trong ngày ūhai trường.

Những em bé mẫu giáo trong trang phục lễ hội đầy phấn khởi trong ngày khai trường.

Mưa lớn làm nhiều em ướt sũng.

Mưa lớn làm nhiều em ướt sũng.

Các em vẫn vô tư hồn nhiên và phấn khởi trong ngày khai giảng năm học mới.

Các em vẫn vô tư hồn nhiên và phấn khởi trong ngày khai giảng năm học mới.


Tiết mục văn nghệ được diễn ra dưới chân cầu thang do trời mưa lớn không thể diễn sân khấu ngoài trời như dự kiến ban đầu.

Các em trong bộ trang phục truyền thống của người con dân tộc Thái.

Các em trong bộ trang phục truyền thống của người con dân tộc Thái.

Các em trong bộ trang phục truyền thống của người con dân tộc Tháũ.

Điều mà ai cũng thấy vui, cảm phục và chăm chú theo dõi đó là những tiết mục văn nghệ phải diễn "bất đắc dĩ" trên "sân khấu"Ġlà khoảng trống của cầu thang và hành lang các lớp học do trời mưa quá lớn.



Tiết mục văn nghệ của các em diễn ra trong mưa rơi tầm tã.

Tiết mục văn nghệ của các em diễn ra trong mưa rơi tầm tã.


Tiết mục văn nghệ của các em diễn ra trong mưa Ųơi tầm tã.
Các em học sinh phải đứng chen chân từ hành lang Ŵầng 1 lên tầng hai để tham dự lễ khai giảng trong mưa rơi.


Các em dự lễ khởi công...

Kết thúc buổi lễ khai giảng, lãnh đạo tỉnh ţùng các ban ngành tiến hành làm lễ khởi công xây dựng nhà bán trú cho cac em học sinh nơi đây.

Lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm nhân dịp khai giảng năm học mới.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trồng cây lưu niệm nhân dịp khai giảng năm học mới.

Nguyễn Duy