Khâm phục nỗ lực không ngừng nghỉ của "sinh viên xuất sắc ĐH RMIT 2014"

Nếu đã có dịp xem qua bảng thành tích dài dằng dặc của cô bạn trẻ Nguyễn Thảo Vy, cựu sinh viên Đại học RMIT Việt Nam chuyên ngành Kinh tế & Tài chính, ít ai có thể tin rằng cô gái trẻ có đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ này chỉ vừa bước qua tuổi 21.

Với thành tích dẫn dắt CLB Kinh doanh ĐH RMIT tổ chức thành công 8 dự án, mang về chức vô địch đầu tiên cho Việt Nam trong cuộc thi Kế hoạch Kinh doanh RMIT toàn cầu, chủ tịch Golden Key Việt Nam – tổ chức quy tụ những sinh viên có kết quả nằm trong top 15% thế giới, Nguyễn Thảo Vy đã giành giải thưởng Sinh viên Xuất sắc RMIT năm 2014 một cách xứng đáng.

 
Tôn chỉ sống của cô gái trẻ được gói gọn trong câu nói của Earnest Hemingway: “Có đích đến để thúc đẩy bản thân tiến lên là một điều tốt, nhưng hành trình đi đến đích mới chính là điều quan trọng nhất”.
 
Và quả thật, “hành trình” là hai từ chính xác nhất để miêu tả 1001 ngày phấn đấu không mệt mỏi của cô cựu sinh viên đa tài.
 
Thành công trong vai trò “nhạc trưởng” ở ĐH RMIT
 
Trưởng thành từ ngôi trường nổi tiếng về nề nếp và tiêu chuẩn học thuật – THPT Lê Hồng Phong – Nguyễn Thảo Vy quyết tâm biến những năm đại học thành cơ hội để trải nghiệm và phát triển hết khả năng.
 
Tham gia CLB Kinh doanh với mong muốn áp dụng kiến thức đã học vào thực tế, cô sinh viên trẻ nhanh chóng bộc lộ khả năng tổ chức, lãnh đạo và được tin tưởng bầu chọn vào vị trí chủ tịch.
 
Trong nhiệm kỳ một năm của mình, Vy đã cùng 100 thành viên CLB tổ chức thành công 8 dự án về học tập, nghề nghiệp và xây dựng cộng đồng.
 
Thảo Vy (áo xanh bìa trái) trong một hoạt động từ thiện của CLB Kinh doanh
Thảo Vy (áo xanh bìa trái) trong một hoạt động từ thiện của CLB Kinh doanh.
 
“Thời gian sinh hoạt ở CLB Kinh doanh đã giúp mình phát triển kỹ năng tổ chức sự kiện, quản lý nhân sự, kêu gọi tài trợ, giải quyết mâu thuẫn và mở rộng mối quan hệ với người trong ngành”, Vy chia sẻ về trải nghiệm dẫn dắt một trong những CLB lớn và hoạt động sôi nổi nhất ĐH RMIT Việt Nam.
 
Thời điểm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ cũng là lúc cô sinh viên năm hai bắt đầu công việc làm thêm tại một công ty vận chuyển tàu biển. Vừa đi học, đi làm, tối đến, cô gái trẻ lại "đóng đô" ở quán cà phê quen thuộc để cùng hai người bạn viết kế hoạch tham gia kỳ thi Kế hoạch Kinh doanh RMIT toàn cầu.
 
Là trưởng nhóm và cũng là người phụ trách mảng Tài chính – phần cuối cùng trong bản kế hoạch, có thời gian Vy đã phải thức trắng gần một tuần liền để kịp nộp bài dự thi. Vy kể, đây cũng là thời gian bận rộn và thử thách nhất trong suốt 3 năm học tập tại ĐH RMIT.
 
Nỗ lực của đội đã được đền đáp khi dự án được chọn sang Úc tranh tài. Vượt qua 136 đội đến từ Úc, Singapore và Việt Nam, giải pháp cổng mua bán vé trực tuyến Tixzone của Vy và các đồng đội đã xuất sắc mang về chức vô địch đầu tiên cho ĐH RMIT Việt Nam, điều mà trong mơ các thành viên của đội cũng không dám nghĩ đến.
 
Thảo Vy (áo xanh bìa trái) trong một hoạt động từ thiện của CLB Kinh doanh
Vượt qua những đối thủ dày dạn kinh nghiệm đến từ Úc, Singapore và Việt Nam, đội Tixzone do Vy dẫn đầu đã bất ngờ “rinh” giải Nhất đầu tiên về cho ĐH RMIT Việt Nam.
 
Giải thưởng xứng đáng cho hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ
 
Với hành trang là bề dày thành tích trải dài ba năm đại học, Vy đã thuyết phục được một trong ba công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam nhận mình vào vị trí chuyên viên phân tích chứng khoán ngay khi mới ra trường.
 
Những kiến thức về chứng khoán và kỹ năng phân tích, viết báo cáo học hỏi được từ ĐH RMIT đã giúp Vy nhanh chóng bắt nhịp với công việc. “Mình thường “trấn an” các bạn sinh viên RMIT rằng các bạn “học gì thì sẽ làm nấy”, đặc biệt là trong chuyên ngành Tài chính. Mình đã được làm quen với việc thu thập thông tin và viết một bản báo cáo tài chính bài bản, chuyên nghiệp ngay từ khi đi học”, Vy bật mí.
 
Thảo Vy (áo xanh bìa trái) trong một hoạt động từ thiện của CLB Kinh doanh
Dù đã ra trường nhưng Vy vẫn tiếp tục đóng góp cho ĐH RMIT Việt Nam qua các buổi trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm với các bạn sinh viên.
 
Tin vui chưa dứt, tháng 11 năm 2014, cô gái trẻ nhận được tin mình đã giành được giải thưởng của hiệu trưởng. Một lần nữa, nỗ lực xây dựng hành trình của Vy đã mang về cho cô bạn phần thưởng xứng đáng.
 
“Những gì mình trình bày với hội đồng tuyển chọn không phải là một, hai thành công vào một thời điểm nhất định mà đó là sự phấn đấu, cống hiến từ những ngày đầu tiên cho đến tận khi đã ra trường và đi làm. Đó là điều Vy muốn cho hội đồng và các bạn sinh viên biết: tất cả nên là một hành trình của những cố gắng và nỗ lực không mệt mỏi”, Vy chia sẻ.

 
Thảo Vy (áo xanh bìa trái) trong một hoạt động từ thiện của CLB Kinh doanh
Giải thưởng hiệu trưởng năm 2014 là phần thưởng xứng đáng cho hành trình nỗ lực không mệt mỏi của cô cựu sinh viên ĐH RMIT Việt Nam Nguyễn Thảo Vy.
 
Thật vậy, 21 tuổi, Vy đã tự xây dựng cho mình một hành trình đáng nể với những dấu thăng sáng chói. Cô cựu sinh viên ĐH RMIT Việt Nam đã khéo léo biến những cơ hội học tập và trải nghiệm mà môi trường ĐH quốc tế mang lại thành những viên gạch vững chắc cho tương lai.
 

Khi được hỏi về dự định sắp tới, cô bạn trẻ trả lời một cách chắc chắn: “Mình không đặt ra mục tiêu 5 năm, 10 năm hay 20 năm. Mình không muốn bó buộc bản thân vào những mục tiêu cụ thể mà sẽ nắm bắt mọi cơ hội để viết nên những trang hành trình độc nhất”.

 

Mời các bạn sinh viên tương lai tham dự sự kiện "Bí quyết chọn ngành học phù hợp" tại RMIT Việt Nam để khai phá tiềm năng ngay từ hôm nay và tự tin chọn đúng ngành học dành cho mình. Sự thành công luôn tìm đến những ai biết xác định mục tiêu ngay từ sớm và phấn đấu không ngừng nghỉ để theo đuổi ước mơ.

 

Thời gian: 8h30 - 11h30, Chủ nhật, 18/1/2015

 

Địa điểm và đăng ký tham dự:

 

- TP. HCM: 702 Nguyễn Văn Linh, Q. 7 – Đăng ký tại đây bit.ly/chonnganhhcm  hoặc gọi số (08) 3776 1369

 

- Hà Nội: 521 Kim Mã, Q. Ba Đình – Đăng ký tại đây bit.ly/chonnganhhanoi hoặc gọi số (04) 3726 1460