Khen và chê

Mới mấy ngày vào lớp 1, con tôi đã rất phấn khởi. Hôm nào về cháu cũng có chuyện để khoe, chủ yếu là chuyện cô giáo khen. Hôm thì cô khen cháu ngồi ngoan hai tay khoanh trên bàn, hôm lại khen viết chữ cẩn thận nên được 8 điểm.

Có hôm cô cầm bảng con của cháu cho cả lớp xem, cháu sung sướng đến mức cứ luôn miệng: "Hôm nay con hạnh phúc lắm!".

 

Chính những lời khen đó đã giúp cháu tự tin rất nhiều, thích làm những việc cô khen và tiến bộ rất nhanh.

 

Vậy mà mới hôm qua, vừa về đến nhà cháu đã ấm ức: "Cô dạy Anh văn kỳ ghê đó mẹ, con không thích cô làm như vậy".

 

Cháu kể khá rõ ràng rành mạch: "Cô chia lớp thành hai đội A và B chơi trò chơi, đội B của con thua, cô đã khen đội A rồi mà còn biểu mấy bạn đội A lêu lêu mắc cỡ đội con nữa. Mấy bạn đội con buồn lắm, bạn Tú nói bạn Tú không thích cô. Người ta đã thua rồi mà còn lêu lêu nữa...". Chuyện tưởng nhỏ nhưng nó đã ám ảnh con bé suốt cả buổi tối...

 

Hai thái độ hành xử của hai giáo viên thật trái nghịch nhau, mà rõ ràng cách hành xử của cô giáo thứ hai hoàn toàn thiếu tinh tế về sư phạm. 

 

Theo Đức Hiên

Tuổi Trẻ