Khi các bạn Tây đón Tết ở Việt Nam

(Dân trí) - Với những nguời con xa xứ, tết là nỗi nhớ da diết đến nao lòng. Còn đối với những người nước ngoài, tết ở Việt Nam là một dịp để họ được thưởng thức những món ăn truyền thống dân tộc VN và đặc sản tại mỗi vùng....

Nelson Gonzalez: Tôi rất thích bánh chưng

 

Là giáo viên dạy tiếng Anh tại trường ĐH KHXH&NV, Nelson Gonzalez vui vẻ chia sẻ cảm nhận của mình về tết ở Việt Nam như vậy. Anh bộc bạch:

 

Tôi đã từng đi 15 quốc gia trên thế giới và ăn tết ở nhiều nước như Ấn Độ, Thái Lan, Pháp. Mỗi nước tại các khu vực khác nhau thì có thời điểm đón năm mới khác nhau. Khi một số nước ở khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam các bạn đón tết thì tại các nước châu Âu, năm mới đã đi qua hơn một tháng rồi.

 

Năm ngoái, khi ở lại nhà một anh bạn người Việt để đón tết, tôi đã được nếm những món ăn truyền thống ngày tết của các bạn. Tôi đặc biệt rất mê món bánh chưng. Ngoài Việt Nam tôi chưa từng gặp món bánh này bao giờ, nó có hương vị rất lạ, lại rất thơm và ngon. Vào thời điểm ấy, Việt Nam lại có hoa đào và hoa mai thật đẹp và thật độc đáo.

 

Không khí ngày tết thật ấm áp và nhộn nhịp. Có những người tôi chưa gặp bao giờ nhưng khi nhìn thấy tôi, họ vui vẻ chào hỏi như nhưng người bạn cũ. Mọi người vui vẻ chúc nhau những điều tốt đẹp nhất.

 

Những ngày bình thường Hà Nội luôn đông đúc và chật chội, nhưng đến tết phố xá lại vắng vẻ lạ thường. Tôi đem sự thắc mắc này hỏi bạn, anh ấy giải thích rằng, vào dịp tết mọi ngưòi đều trở về gia đình để sum vầy. Hà Nội có rất nhiều người từ nông thôn lên đây làm việc, đến tết họ đều về quê để đón tết với người thân nên phố xá vắng vẻ, thưa thớt là vậy. Tôi thực sự cảm động về cách sống ấy của các bạn. Lúc ấy tôi thấy chợt chạnh lòng nhớ đến quê hương mình.

 

Ở Canada nơi tôi sống, vào dịp đón Noen và đón năm mới mọi nguời thường  tụ tập nhau lại ăn uống và xem tivi. Chúng tôi thường uống rượu vang và thưởng thức món ngỗng quay. Sau một tuần nghỉ ngơi như vậy, ai cũng béo lên, đặc biệt là bọn trẻ con. Chúng ăn rất nhiều socola và hỏi nhau về món quà mà chúng nhận được trong ngày Giáng sinh. Vậy mà tôi đã không đón tết ở quê hương trong nhiều năm.

 

Hiện nay, tôi đang dạy tiếng cho các bạn sinh viênViệt Nam. Họ học hành khá chăm chỉ nhưng hơi thụ động, tuy nhiên, họ cũng đang dần dần sửa cách học của mình. Tôi rât quý những bạn sinh viên này. Rất tiếc rằng tôi chỉ còn ở Việt Nam hơn  một năm nữa. Tuy vậy, Việt Nam thực sự là những kỷ niệm sâu sắc đối với tôi.

 

Koo Young Choon: Hồi hộp đón tết Việt Nam

 

Koo Young Choon đến từ Hàn Quốc, chị đã từng làm việc tại bệnh viện Hàn Quốc 6 năm trước khi sang Việt Nam nghiên cứu Văn học, chị nói:

 

Tôi mới sang Việt Nam 8 tháng nên chưa được ăn tết Việt Nam, bởi vậy, tôi năm nay ở lại để thưởng thức không khí tết tại đất nước các bạn. Trước đây, người Hàn Quốc chỉ biết đến Việt Nam qua câu chuyện về những cuộc chiến tranh của các bạn. Nhưng cho đến nay, rất nhiều người chúng tôi đã biết nhiều hơn về Việt Nam, điều này có thể thấy rõ khi các công ty Hàn Quốc đến Việt Nam ngày càng nhiều.

 

Tết ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam diễn ra cùng thời điểm. Tại Hàn Quốc chúng tôi được nghỉ 3 ngày để đón năm mới. Đối với người Hàn Quốc, trong một năm có hai cái tết quan trọng là tết Trung thu và Tết âm lịch (giống Việt Nam). Cứ đến tết Trung thu thì những bà nội trợ lại làm bánh hình mặt trăng, thứ bánh ấy làm từ bột gạo nếp và gạo tẻ rồi đem hấp chín, ăn rất ngon.

 

Còn đến tết đón năm mới thì mọi nguời chuẩn bị rất cẩn thận. Trẻ con được mặc quần áo mới, buổi sáng ngày đầu tiên trong năm chúng đến cúi lạy ông bà và những người lớn  tuổi, ông bà sẽ chúc lũ trẻ học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn trong cả năm, sau đó tất cả mọi người cùng nhau ra miếu thắp hương tổ tiên rồi cùng thưởng thức một món ăn truyền thống trong ngày tết. Vào những ngày tết nguời dân ở nông thôn kéo lên thành phố rất đông, bởi vậy Seoul trong những ngày này  rất đông nguời và việc đi lại trở nên khó khăn.

 

Năm ngoái, tôi đón tết tại Trung Quốc, ở đó, mọi người đều đi lễ chùa vào đầu năm, họ ăn uống rất nhiều, và đâu đâu cũng rực màu đỏ. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy nguời Trung Quốc hơi khó hiểu và ít cởi mở. Còn tại Việt Nam, tuy tôi chưa được ăn tết bao giờ, nhưng tôi thấy cuộc sống rất dễ chịu.

 

Hiện tôi đang làm việc tại một bệnh viện ở Hà Đông, và tham gia giúp đỡ Hội nguời khuyết tật. Buổi tối, tôi học thêm tiếng Việt. Một tuần 3 buổi, tôi lại dạy tiếng Hàn cho một số sinh viên có nhu cầu. Hiện nay, tôi sống rất vui vẻ và bận rộn. Và tôi thực sự mong muốn ở lại Việt Nam càng lâu càng tốt.

 

Thanh Trầm