Nhật Bản:

Khi cha mẹ là “máy bay trực thăng”

(Dân trí) - Thuật ngữ này ám chỉ các bậc cha mẹ luôn "bay lượn" ngay trên đầu các con họ, giám sát chặt chẽ các con để nhanh chóng hỗ trợ mỗi khi chúng gặp khủng hoảng. Những bậc cha mẹ kiểu này đang tạo ra một thế hệ con không biết dự tính cho bản thân.

Theo nhận định của tờ Asahi, những sinh viên được bố mẹ "bao bọc" có thể sẽ làm việc tại các vị trí tốt trong các công ty uy tín nhưng họ sẽ không bao giờ trở thành những vị lãnh đạo cao cấp bởi vì họ vẫn là các cậu con trai, cô con gái bé bỏng của bố mẹ họ.

Nhân viên các trường đại học (ĐH) khắp Nhật Bản đang nhận thấy sự gia tăng về mức độ chiều chuộng con cái của một số vị phụ huynh.

Một nhân viên trường đại học nhận được cú điện thoại đề nghị: “Xin cho biết có thể mua sách giáo khoa khi nào và ở đâu?". Nhưng đây không phải là cú điện thoại do sinh viên gọi đến mà do một phụ huynh gọi đến.

Còn rất nhiều ví dụ về các cuộc điện thoại mà bố mẹ sinh viên gọi đến cho nhân viên các trường đại học tư thục ở những thành phố lớn của Nhật Bản:

"Hôm nay con trai tôi ở nhà bởi vì nó nói lớp hoãn học. Có phải thế không?".

Hoặc: "Con trai tôi sẽ nghỉ học hôm nay. Chị có thể báo cho giáo sư được không?".

Hoặc: "Con trai tôi phàn nàn rằng lớp học rất đông và nó không tìm được chỗ ngồi. Sao lại thế?".

Hoặc: "Con gái tôi không thể làm bài thi tại lớp. Nó nên làm gì?".

Những ví dụ này dường như kể mãi không hết.

Giảng viên đại học và nhân viên nhiều trường ĐH cho biết những câu hỏi kiểu này cùng các đề nghị và phàn nàn của các vị phụ huynh "quá bao bọc" con cái tăng mạnh trong những năm gần đây.

Một số vị phụ huynh còn phản đối sau khi nghe con họ kể về những điều mà chỉ là câu nói đùa tại lớp học. Thậm chí, có một vài phụ huynh còn viết thư phàn nàn gửi hiệu trưởng. Một số phụ huynh còn cầu xin giảng viên "quan tâm đặc biệt" đến con em họ để chúng có thể tốt nghiệp.

Đa số các giảng viên và nhân viên trường ĐH cho rằng sự gia tăng các bậc cha mẹ nuông chiều con vì họ có ít con. Kể cả khi con họ trưởng thành, nhiều bậc cha mẹ cũng không muốn thả con họ ra va chạm với đời.

Theo nhận định của một học giả, những vị phụ huynh nuông chiều con theo kiểu này đang tạo ra một thế hệ trẻ "chỉ đợi bố mẹ ra chỉ dẫn" và không biết dự tính cho bản thân.

Nhưng không chỉ riêng ở Nhật Bản mới có những bậc cha mẹ nuông chiều con. Ở Mỹ, vào đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, những bậc cha mẹ quá bao bọc con được gọi là "bố mẹ trực thăng". Thuật ngữ này ám chỉ cách thức các bậc cha mẹ "bay lượn" ở ngay trên đầu các con họ, giám sát chặt chẽ các con để nhanh chóng hỗ trợ mỗi khi chúng gặp khủng hoảng.

Giáo sư Masatoshi Onoda ở trường ĐH Osaka (Osaka, Nhật Bản) cho rằng các trường ĐH cần đáp ứng nhu cầu của những bậc cha mẹ quá chăm con này. Thực sự là các trường ĐH đang đua nhau lập những chương trình dành cho các bậc cha mẹ, ví dụ như các diễn đàn trao đổi. Mỗi năm, ĐH Rikkyo (Tokyo, Nhật Bản) tổ chức các diễn đàn giáo dục ở 20 nơi khắp cả nước. Tại đây sẽ có phần giới thiệu của các khoa, phần giao lưu với giảng viên và phần tư vấn học tập và việc làm cho sinh viên. Các trường ĐH tư thục lớn như ĐH Meiji, Hosei, Ritsumeikan và Kansai cũng có các chương trình tương tự.

Một vị lãnh đạo trường ĐH nhận định rằng tốt hơn là giành được sự ủng hộ của những bậc cha mẹ quá bao bọc con vì họ có thể phối hợp cùng các trường trong việc hỗ trợ các sinh viên cho đến khi họ tốt nghiệp.

Xuân Vũ
Theo Asahi