Khó khăn vẫn “săn” đều học bổng

(Dân trí) - Thiếu vắng bàn tay chăm sóc của ba, mẹ nghèo lại luôn đau ốm nhưng cô gái nhỏ nhắn Bùi Phương Uyên lại có một sức học đáng nể: Từ lớp 1 đến lớp 12 đều là học sinh giỏi; 3 năm đại học vẫn giữ vững thành tích đó.

Phương Uyên quê ở Lư Hòa - Giồng Trôm- Bến Tre, hiện là sinh viên ngành Sư phạm Toán, khóa 30 trường Đại học Cần Thơ. Tuổi thơ của em là sự thiếu vắng tình thương của ba. Khi còn trong nôi, ba mẹ đã ly thân nhau. Từ năm lớp 1 đến lớp 9 chỉ có mẹ và chị trong ngôi nhà nhỏ “không có đàn ông”.

 

Mẹ em là một giáo viên tiểu học, với đồng lương giáo viên nuôi 2 đứa con gái. Bệnh suy nhược thần kinh của bà lại làm cho gia cảnh càng khó khăn thêm.

 

Hiểu được nỗi vất vả, khổ cực của mẹ nên những năm đại học em vừa học vừa đi dạy thêm để kiếm thu nhập. Mỗi tháng mẹ chắt chiu lắm cũng chỉ gửi được cho em 300-400 ngàn, nhưng không phải tháng nào cũng có. Trong khi đó, chi phí học tập không phải là ít, tiền học phí, tiền trọ, tiền ăn uống, tiền giáo trình và một vài khoản đóng khác…

 

Vì thế tranh thủ được thời gian rảnh, em xin làm phụ thêm nhiều việc khác để kiếm tiền. Công việc vất vả, chiếm không ít thời gian học hành thế nhưng thành tích mà Uyên đạt được vẫn là một kết quả đáng nể phục: Học lực luôn xếp loại giỏi, điểm trung bình là 8,82.

 

Trong suốt thời gian học ĐH, tháng nào Uyên cũng được học bổng khuyến khích của trường. Ngoài ra, Uyên còn được một suất học bổng mà từ lớp 5 cho đến bây giờ em vẫn nhận là học bổng Lá Xanh của trường Nhật Ngữ Đông Du (TPHCM) mỗi tháng 120.000đ. Năm học vừa rồi em nhận được một suất học bổng Vallet (Pháp) hơn 4 triệu đồng dành cho sinh viên nghèo học giỏi…

 

Ước mơ của Uyên là khi ra trường, về quê, làm một cô giáo vì “quê em còn nghèo, trình độ học vấn của người dân còn thấp. Em muốn đóng góp kiến thức của mình cho các em nhỏ, đặc biệt là những em mồ côi, nghèo khó”. 

 

Huỳnh Hải