Bình Định:

Không bàn tay, thí sinh quyết thi đỗ đại học

(Dân trí) - Dù không có bàn tay, bàn chân nhưng em Nay Đroeng (sinh năm 1994 ở buôn Ji A, xã Krông Năng, huyện Krông Pa, Gia Lai) vẫn nỗ lực cùng người cha nghèo vượt hàng trăm km về TP Quy Nhơn dự thi với ước mơ đỗ đại học.

Sáng nay 4/7, tại Hội đồng thi trường chuyên Lê Quy Đôn (TP Quy Nhơn, Bình Định), nhiều thí sinh cũng như các bậc phụ huynh không khỏi ngạc nhiên, khâm phục nghị lực phi thường của chàng sĩ tử không bàn tay, không bàn chân người dân tộc Gia Lai.

Khâm phục nghị lực sĩ tử không bàn tay, bàn chân đi thi đại học.
Khâm phục nghị lực sĩ tử không bàn tay, bàn chân đi thi đại học.

Gặp chúng tôi sau buổi thi Toán, do là thí sinh đặc biệt nên nhiều người chú ý khiến Đroeng cảm thấy mặc cảm nên không muốn trả lời phỏng vấn và ngại bị chụp hình.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Ksor Dyoang - phụ huynh cho biết: “Đroeng là còn thứ 8 trong gia đình có mười anh chị em nhưng có 3 người cũng mất vì bệnh tật. Khi mới sinh ra, Đroeng đã bị dị tật, cả hai chân đều không có bàn tay, chân không có bàn. Lúc mới sinh ra bị vậy dân làng ngay cả anh em họ hàng bảo đem chôn đi, bảo tôi "mày nuôi con cóc chứ không phải người" nhưng tôi vẫn quyết giữ cháu lại để nuôi”.

Ông Dyoang chia sẻ thêm: “Vì bệnh tật như vậy nên tôi đâu cho đi học và cháu cũng ngại nhưng có lần đứa em đi học mẫu giáo về tập viết. Thấy xấu nên Đroeng bảo "để anh viết", tôi thấy cháu không học mà viết đẹp nên cho đi học. Ban đầu cháu không đi nhưng đến trường vui rồi theo học đến giờ. Bây giờ tôi chỉ mong cháu nó đỗ đại học để sau nay cháu có việc làm tự nuôi mình.

Nay Đroeng bước xuống cầu thang sau buổi thi Toán.
Nay Đroeng bước xuống cầu thang sau buổi thi Toán.

Dù không bàn tay, bàn chân nhưng Nay Đroeng nỗ lực cố gắng vươn lên học tập dù thành tích không thật sự đáng nể nhưng nhiều năm liền em đạt học sinh tiên tiến. Không chỉ có nghị lực trong học tập mà em còn có tài hát hay. Em đã rất nhiều lần được đi Hà Nội, Lạng Sơn, Cao Bằng, rồi vào tận Nam đi hát và được giấy khen.

Nhìn chàng thí sinh không bàn tay, không bàn chân phải đi trên đôi chân gỗ đến phòng thi, nhiều thí sinh cũng như phụ huynh đại điểm thi trường THPT chuyên Lê Quý Đôn không khỏi khâm phục nghị lực phi thường của em.

Doãn Công