Không cầm được bút, vẫn học giỏi

(Dân trí) - Phải ngồi xe lăn từ năm lên 4 tuổi, không thể nói được rõ ràng và không thể cầm bút để vẽ sơ đồ và đồ thị, cô nữ sinh trung học 17 tuổi Jacqueline Woo ở Singapore vẫn đạt được những thành tích học tập đáng nể.

Không cầm được bút, vẫn học giỏi - 1
Bị bệnh phải ngồi xe lăn suốt mười mấy năm qua nhưng Jacqueline Woo (phải) vẫn lạc quan và học giỏi. (Ảnh: Asiaone)

Jacqueline Woo, học sinh Trường trung học công lập nữ sinh Methodist mắc chứng bệnh loạn trương lực cơ lực (một hội chứng co thắt cơ liên tục, thường gây ra các cử động xoắn vặn và lặp đi lặp lại hoặc các dấu hiệu bất thường). Căn bệnh khiến Woo phải trải qua rất nhiều nỗi đau đớn, thậm chí cô rất khó khăn trong việc điều chỉnh cho đầu mình đứng yên.

Thế nhưng, vượt qua những trở ngại đó, Woo đã giành được số điểm xuất sắc trong kì thi O-level (tương đương với chương trình lớp 10 tại Việt Nam) hồi năm ngoái ở cả 5 môn tiếng Anh, tiếng Trung, toán, toán năng khiếu và nhân văn tổng hợp.

Bà Lily Woo, 45 tuổi, mẹ của Jacqueline rất tự hào về cô con gái của mình: “Trong hoàn cảnh của con bé, làm được tốt như thế chẳng dễ dàng gì”.

Còn cô Tan Choon Gan, giáo viên chủ nhiệm lớp của Jacqueline, cũng dành những lời khen tặng cho cô học trò giàu nghị lực: “Jacqueline chưa bao giờ cho phép bản thân cảm thấy buồn phiền trước hoàn cảnh của mình”.

Phía nhà trường đã gửi kiến nghị lên Hội đồng đánh giá và kiểm tra Singapore để Jacqueline được miễn việc vẽ đồ thị trong kỳ thi toán và khoa học.

Tuy nhiên, yêu cầu đó đã không được chấp nhận và Jacqueline chỉ có vẻn vẹn 2 tháng để chuẩn bị cho kỳ thi thử thách này.

Jacqueline phải nhờ đến sự giúp đỡ của thầy cô để hoàn thành những câu hỏi liên quan đến việc vẽ đồ thị hoặc sơ đồ.

May mắn là Jacqueline được miễn thi phát âm và thực hành. Cô được phép gửi những câu trả lời của mình bằng cách nhập vào máy tính và được làm bài thi toán và khoa học trong thời gian gấp đôi so với các học sinh khác.

Dù đi lại khó khăn nhưng Jacqueline vẫn hoạt động trong câu lạc bộ InfoComm ở trường và tham gia vào các dự án công đồng. “Có rất nhiều thứ mà tôi học đã giúp tôi nhận ra rằng tôi đang may mắn như thế nào”, Jacqueline chia sẻ.

Jacqueline hy vọng cô sẽ vào được Trường dự bị đại học Anglo-Chinese Junior College và trong tương lai sẽ kiếm được một công việc liên quan đến máy tính.

Võ Hiền
Theo Asiaone