Đồng Tháp:

Không lương, Chủ tịch Hội Khuyến học xã tận tình “cứu” học trò nghèo

(Dân trí) - Cô Trần Thị Kim Phượng giữ chức Chủ tịch Hội khuyến học xã Tân Phú (huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) không lương mấy năm qua. Mỗi tháng, cô Phượng chỉ nhận trợ cấp 300 ngàn đồng nhưng lúc nào cô cũng dốc hết sức “cứu” học trò nghèo, giúp các em có điều kiện tiếp tục đến trường.

Với quyết tâm không để học sinh (HS) bỏ học do gia cảnh nghèo, cô Trần Thị Kim Phượng (sinh năm 1954, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) thường xuyên xuống cơ sở để tìm hiểu hoàn cảnh HS, sinh viên (SV). Sau những chuyến đi, cô Phượng lại tranh thủ tìm đến nhà hảo tâm vận động giúp đỡ các em.

Hình ảnh cô Phượng đã trở nên quen thuộc với các gia đình nghèo trên địa bàn xã có con em đang theo học từ bậc học phổ thông đến đại học. Quen thuộc vì cô được xem là vị cứu tinh đối với các trò hiếu học. Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Huỳnh Văn Nở, ngụ ấp Tân Thuận A, xã Tân Phú có 3 người con đều học giỏi, nhưng gia đình thuộc diện hộ nghèo, anh chị đều mắc nhiều chứng bệnh nhưng phải đi làm thuê lo cho con ăn học.

Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh, cô Phượng đã vận động được các nhà hảo tâm, công ty trao tặng học bổng và quà tặng cho cháu Huỳnh Văn Thành (con anh Nở) trên 17 triệu. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời, cháu Thành được tiếp tục đến trường và đã đỗ đại học với điểm số cao. Và cô Phượng cũng không còn xa lạ với các thầy cô trên địa bàn xã khi mang từng chiếc xe đạp mà mình vận động đến trao tặng cho trò nghèo.

Không lương, Chủ tịch Hội Khuyến học xã tận tình “cứu” học trò nghèo - 1
Ngoài việc vận động các mạnh thường quân, cô Phượng còn vận động mọi người nuôi heo đất khuyến học.

Những ngày cuối tháng 7 này, nếu không đến nhà các HS, SV thì cô Phượng cùng với 1 cán bộ Hội Cựu giáo chức xã cũng có mặt tại các doanh nghiệp, nhà của những mạnh thường quân để vận động quà cho các em. Chỉ trong 5 ngày, cô đã vận động được trên 500 quyển sách và 1 ngàn quyển vở.

Còn tính trong 5 năm gần đây, Hội Khuyến học xã Tân Phú đã phối hợp với các ngành liên quan vận động quỹ được trên 500 triệu đồng giúp cho 350 lượt HS, SV nghèo. Ngoài ra còn phối hợp vận động các mạnh thường quân, các công ty, doanh nghiệp tặng quà, vở, sách, bút, xe đạp,… để giúp các trò có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Không lương, Chủ tịch Hội Khuyến học xã tận tình “cứu” học trò nghèo - 2

Tính trong 5 năm gần đây, Hội Khuyến học xã Tân Phú đã phối hợp với các ngành liên quan vận động quỹ được trên 500 triệu đồng giúp cho 350 lượt HS, SV nghèo.

Nói về cô Phượng, ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND xã Tân Phú cho biết: “Với lòng nhiệt tình, chị Phượng đã thực hiện rất tốt công tác khuyến học, khuyến tài, từ đó các chi, tổ, hội khuyến học xã hoạt động đi vào nề nếp. Những việc làm nghĩa tình của chị giúp cho các em có điều kiện đến trường, tỉ lệ HS bỏ học ngày một giảm”.

Hiện công việc cô Phượng không có lương mà chỉ nhận phụ cấp mỗi tháng hơn 300 ngàn đồng. Khoản tiền này có khi không đủ tiền đổ xăng đi vận động nhưng cô bộc bạch: “Tôi thấy mình sức khỏe còn, tự nguyện tham gia hoạt động khuyến học bởi mình phải có trách nhiệm quan tâm đến các em quê mình”.

Với những việc làm ý nghĩa, tháng 5/2015, cô Trần Thị Kim Phượng được Trung ương Hội Khuyến học trao tặng Bằng khen “Cán bộ hội xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài năm 2015”.

Nguyễn Hành - H.N

(haihanh@dantri.com.vn)