"Lại đây thầy bồng để cho chị học bài"

(Dân trí) - Thầy Nguyễn Hồng Hiệp - giáo viên Trường Tiểu học Tri Lễ 4, xã Tri Lễ, huyện biên giới Quế Phong, Nghệ An đã chia sẻ với học sinh của mình khi em này bế em lên lớp học.

Trong đoạn hội thoại bằng tiếng Mông ngắn gọn của thầy Hiệp với học sinh của mình: “Lò nó xầy pùa chìa tu mùa cởn tớ” được dịch là: “Lại đây thầy bồng để cho chị học bài”. Tuy nhiên, cháu bé đã lắc đầu không chịu và một lúc sau lại ngủ ngon lành trên tay chị. Người chị vừa học, vừa bế em ngủ trên tay.

Thế là ngoài dạy - học, thầy và trò lại có thêm nhiệm vụ mới...!”, trên trang cá nhân của mình thầy Hiệp chia sẻ.

Không để học trò của mình phải vất vả vừa bế em, vừa học bài, sau đó thầy Hiệp cũng bế em bé vào giường của mình để cháu được ngon giấc hơn.

Đoạn status ngắn gọn được thầy Hiệp đăng lên trang cá nhân của mình đã thu hút hàng trăm lượt like, nhiều người khâm phục đã có những comment cảm thông, sẻ chia với thầy.

Trong số đó, có những bình luận ngắn gọn và đầy súc tích “Nhất thầy Hiệp luôn”; hay: “Không hiểu sao nước mắt cứ rơi… thương các em quá”; “Trẻ em vùng cao vất vả quá, đi học còn phải mang theo để bố mẹ đi làm. Tội quá đi thầy ơi”…

Đáp lại mọi người đã động viên, thầy Hiệp chia sẻ: “Gia đình đi làm nương (đi rẫy) cả, nên các anh chị (các em học sinh) phải trông em. Mà để em ở nhà thì anh chị cũng phải ở nhà trông em. Nên đành thêm nhiệm vụ mới đó là vừa học vừa trông em…”.

Bố mẹ đi làm rẫy, em theo chị đến lớp...
Bố mẹ đi làm rẫy, em theo chị đến lớp...
Đến lớp học, chị vừa học vừa chăm em...
Đến lớp học, chị vừa học vừa chăm em...
Tuy nhiên, được một lát em ngủ chị đành phải gác bút để bế em...
Tuy nhiên, được một lát em ngủ chị đành phải gác bút để bế em...
Đứa trẻ ngủ ngon trên tay chị.
Đứa trẻ ngủ ngon trên tay chị.
Thấy vậy, thầy Nguyễn Hồng Hiệp vừa giảng bài, vừa khuyên học sinh đưa thầy bế em vào phòng để ngủ. Nhưng đứa bé nhất quyết không cho.
Thấy vậy, thầy Nguyễn Hồng Hiệp vừa giảng bài, vừa khuyên học sinh đưa thầy bế em vào phòng để ngủ. Nhưng đứa bé nhất quyết không cho.
Tuy nhiên, sau đó đứa bé cũng được thầy Hiệp khuất phục rồi bế vào giường mình cho nằm ngủ ngon giấc để chị tiếp tục học bài.
Tuy nhiên, sau đó đứa bé cũng được thầy Hiệp "khuất phục" rồi bế vào giường mình cho nằm ngủ ngon giấc để chị tiếp tục học bài.
Một đứa trẻ khác cũng theo anh đến lớp học. Với các thầy ở Trường Tiểu học Tri Lễ 4 chuyện các em học sinh dẫn theo em đến lớp đi học là chuyện bình thường.
Một đứa trẻ khác cũng theo anh đến lớp học. Với các thầy ở Trường Tiểu học Tri Lễ 4 chuyện các em học sinh dẫn theo em đến lớp đi học là chuyện bình thường.

Nguyễn Phê

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục