Làm ruộng nuôi 7 con đại học

(Dân trí) - Đó là gia đình ông Lương Văn Hợi, dân tộc Thái ở thôn 11, xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Để nuôi 7 người con ăn học, vợ chồng ông đã phải lao động quần quật không có ngày nghỉ. Bù lại, các con của ông bà đều ngoan, học giỏi và đã tốt nghiệp đại học trở thành bác sĩ, kỹ sư.

Nghĩ lại những tháng ngày gian khó, ông Hợi tâm sự: "Vợ chồng tôi đều là người dân tộc thiểu số, không có điều kiện học hành, trình độ chỉ mới đọc thông viết thạo và làm được 4 phép tính đơn giản. Ngày đó, nơi chúng tôi ở đi lại rất khó khăn, xa chợ búa, xa trường cấp 2, cấp 3 thậm chí điện lúc ấy chưa có. Chúng tôi phải chạy ngược, chạy xuôi kiếm củ sắn, củ khoai ăn cho qua ngày. Quê tôi gần như cách biệt với các vùng xung quanh.

 

Phương tiện thông tin duy nhất lúc ấy của chúng tôi là cái đài bán dẫn nhỏ bé để nghe tin tức. Thời kỳ con cái chúng tôi lớn lên vào tuổi học cũng là thời kỳ đất nước có nhiều khó khăn. Gia đình túng thiếu, con đông, nhìn đàn con chúng tôi rất lo lắng, miếng ăn chưa đủ nói chi đến học hành... Sau bao đêm trằn trọc, suy nghĩ vợ chồng  tôi thống nhất với nhau là khổ mấy cũng phải thắt lưng buộc bụng, cố gắng cho các con ăn học đến nơi đến chốn để thoát khỏi cảnh nghèo".

 

Suy nghĩ đúng đắn đó nhưng với hai bàn tay trắng và tài sản chỉ có vài sào ruộng  thì nuôi làm sao được, trong khi đó trường cấp 3 cách nhà 30km, lại là đường rừng rậm rạp, hiểm trở. Nhưng tình thương yêu các con và mong con thành đạt, vợ chồng ông Hợi đã lao động không có ngày nghỉ từ 5 giờ đến 11 giờ đêm hết làm nương rẫy lại chăn nuôi gà vịt.

 

Thấy cha mẹ làm việc quá vất vả, mấy người con đầu của ông Hợi định nghỉ học để đi làm giúp gia đình nhưng vợ chồng ông cương quyết không nghe và khuyên các con học giỏi là bố mẹ vui rồi. Vất vả là thế nhưng bù lại ông bà Hợi lại có niềm vui từ các bảng thành tích học tập của các con.

 

Với quyết tâm và nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, 7 người con ông đã lần lượt vào đại học. Người ra trường giúp đỡ người đang học nên bố mẹ bớt một phần khó khăn. Hiện các con ông đều có việc làm ổn định, mỗi người một công việc, bác sĩ, kỹ sư, sĩ quan an ninh và đặc biệt 4 người con ông là giáo viên, trong đó có Lương Thị Hoa, giáo viên trường THPT, đại biểu Quốc hội khóa XI.

 

Ông Hợi phấn khởi cho biết: "Trải qua những tháng năm vất vả, giờ đây ngẫm lại thấy vui và tự hào. Đến nay các cháu nội, ngoại của gia đình tôi đều đang tiếp tục đi theo truyền thống khắc phục khó khăn, không ngừng vươn lên học giỏi. Đó là niềm vui và hy vọng của tôi hiện nay".

 

Minh Tâm