Lão nông 86 tuổi tặng hơn 200 triệu xây trường

(Dân trí) - Đã ở vào cái tuổi “gần đất xa trời”, nhưng một lão nông ở ấp Tân Tây vẫn quyết định bỏ tiền ra xây trường học cho những em học trò nghèo của xã vùng sâu Tân Phú, huyện Châu Thành (Bến Tre).

Chúng tôi tìm về ấp Tân Tây (xã Tân Phú, huyện Châu Thành) hỏi đến ông Ba Rô - tên thường gọi của ông Nguyễn Hữu Thường (86 tuổi) thì hầu như ai cũng biết. Nhiều người dân còn tận tình chỉ dẫn chúng tôi đến nhà của ông. Đó là một căn nhà kiểu xưa, cách các ngôi trường mà ông bỏ tiền ra xây dựng chừng vài trăm mét. 
 
Lão nông 86 tuổi tặng hơn 200 triệu xây trường   - 1

Lão nông Nguyễn Hữu Thường đã giúp cho các em học sinh Trường Tiểu học Tân Phú A có nơi học tập khang trang hơn

 

Ông Thường cho biết, do cha mẹ mất sớm, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân ông không được học hành đến nơi đến chốn nên ông luôn mong muốn khi có điều kiện sẽ làm việc thiện.  

 

Ông cùng vợ là bà Lê Thị Mảnh chí thú làm ăn nuôi 9 đứa con ăn học. Tuy nhiên do hoàn cảnh, các con của ông cũng không được học hành chu đáo; có người mới chỉ học đến lớp 3, lớp 4 nhưng cũng có người làm đến bác sĩ, họa sĩ. Ông có một người con gái khá nổi tiếng đó là chị Nguyễn Thị Đạm Thủy - tức họa sĩ Đạm Thủy. Hiện nay các con của ông đều đã ổn định cuộc sống, có người sống ở Canada, ở Mỹ và sẵn sàng trợ giúp cho ông làm những việc có ý nghĩa đối với quê hương.  

 

Cách đây mấy năm bà Lê Thị Mảnh, vợ của ông bị bệnh. Biết rằng cuộc sống của vợ sẽ khó qua khỏi nên ông Thường nói với vợ là khi bà chết đi, ông sẽ chấp điếu làm việc thiện. Vì cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn nên đến lần thứ 3 đề nghị của ông mới được bà Mảnh đồng ý.  

 

Bà Mảnh mất, ông Thường lên UBND xã xin dùng số tiền phúng điếu hơn 65 triệu đồng để xây trường học. Được xã đồng ý, ông Thường hợp đồng mua vật liệu xây dựng rồi gọi thợ đến xây trường.  

 

Ngoài số tiền phúng điếu của vợ, một người con của ông làm bác sĩ ở Canada là chị Nguyễn Thị Bạch Thủy cũng góp sức. Thế là Trường Mẫu giáo Tân Phú được hình thành đã giúp cho nhiều em nhỏ ở ấp Tân Tây có nơi để học tập.  
 
Lão nông 86 tuổi tặng hơn 200 triệu xây trường   - 2

Ông Thường đứng trước một ngôi trường Mẫu giáo mà ông đã bỏ tiền ra xây dựng nên
 
Chủ tịch UBND xã Tân Phú, ông Nguyễn Văn Tài đánh giá: "Việc làm của ông Nguyễn Hữu Thường đối với chính quyền địa phương rất thiết thực và thật sự có nhiều ý nghĩa.
 
Cũng chỉ là một người nông dân nhưng bằng tấm lòng “lá lành đùm lá rách” ông đã giúp nhiều cho các em học sinh nghèo ở đây.
 
Hiện nay xã đã có đề nghị lên UBND tỉnh và ngành Giáo dục khen thưởng những đóng góp của ông Thường".

Sau đó, ông Thường còn bỏ tiền sửa lại một số phòng học ở Trường Tiểu học Tân Phú A, tráng xi măng sân trường, xây 1 phòng giáo viên, 1 chỗ để xe, nhà vệ sinh, nhiều trang thiết bị đồ dùng khác… giúp cho ngôi trường này khang trang hẳn lên.  

 

Cô Cao Thị Điệt, một giáo viên dạy lớp 5 ở điểm Trường Tiểu học Tân Phú A bày tỏ: “Do ấp Tân Tây thuộc vùng sâu, việc đi lại khó khăn và phòng học thiếu thốn. Nay nhờ có bác Thường hỗ trợ nên trường đã có thể đáp ứng được việc dạy và học cho các em học sinh”. 

 

Không chỉ bỏ hàng trăm triệu đồng xây trường mà ông Thường còn hỗ trợ nhiều vật chất khác cho ngành giáo dục của địa phương như tặng tiền các em học sinh nghèo đóng học phí; mua sách vở phát cho các em ở ấp Tân Tây 500 quyển, ấp Tân Bắc 500 quyển, ấp Tân Phú 1.000 quyển, ở Hàm Luông hơn 200 quyển… 

 

Bày tỏ với chúng tôi, lão nông 86 tuổi này cho biết: “Tôi cũng đã già rồi, không biết sống chết lúc nào nên giúp được gì cho địa phương tôi đều muốn giúp; chỉ sợ là không còn sức khỏe và không có nhiều tiền thôi”.
 
Được biết, con gái của ông Thường là chị Nguyễn Thị Bạch Thủy vừa mất cách đây gần 1 tháng; chị Thủy trước khi mất dự định sẽ về địa phương để cùng ông làm nhiều việc thiện khác, đặc biệt là hỗ trợ cho ngành giáo dục nhưng chẳng may chị ra đi sớm hơn dự tính. 
 

Huỳnh Hải