Tiền Giang:

Liệt hai chân, sĩ tử vẫn quyết tâm thi đỗ đại học

(Dân trí) - Hai chân bị teo ngắt do di chứng của căn bệnh sốt bại liệt, vì thế trong suốt 12 năm qua, Tâm phải đến trường bằng đôi nạng gỗ. Đến điểm thi “nhờ” vào đôi chân của cha, em đặt quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi ĐH.

Sĩ tử khuyết tật giàu nghị lực đó là em Trương Thành Tâm (sinh 1991) ngụ tại phường 5, TP Mỹ Tho. Trong kỳ tuyển sinh CĐ, ĐH năm nay Tâm dự thi vào khối D1, ngành tiếng Anh, khoa Ngoại ngữ của Trường ĐH Tiền Giang.

Theo Tâm cho biết, em là con trai út, sinh ra trong gia đình có 4 thành viên. Ngay từ khi sinh ra, đôi chân của Tâm bình thường nhưng sau cơn sốt bại liệt, hai chân đã teo nhỏ khiến em không thể tự đi lại được. Khi còn học tiểu học, mọi sinh hoạt hàng ngày, Tâm đều dựa vào cha mẹ và người thân hỗ trợ.

Tâm đến điểm thi đi nhờ vào đôi chân của cha và các tình nguyện viên
Tâm đến điểm thi nhờ vào đôi chân của cha và các tình nguyện viên.

Dù vậy, Tâm rất hiếu học, nhờ gia đình làm đôi nạng gỗ rồi Tâm tự đến trường, hôm nào cha em không đi làm thì cha cõng Tâm đi học. Khó khăn là thế nhưng 12 năm học, Tâm luôn rất chăm học và luôn được thầy cô khen ngợi là học sinh chăm ngoan của lớp. 

Tâm chia sẻ: “Đôi chân của em bị di chứng sốt bại liệt nên không thể đi đứng gì được. Mọi sự di chuyển đều nhờ người thân giúp. Gia đình em lo cho em đi phẫu thuật 1 lần và tập vật lý trị liệu tại Trung tâm Phục hồi chức năng ở quận Tân Bình (TPHCM) khoảng 4 năm... Nhiều lúc em rất buồn nhưng thương cho cha mẹ đã vất vả với em nhiều quá rồi... Vì vậy, em quyết tâm đỗ đại học để thay đổi cuộc đời mình và không làm gia đình thất vọng”.

Kỳ thi ĐH năm nay, Tâm dự thi Khối D1 vào Khoa Ngoại ngữ của Trường ĐH Tiền Giang. Ước mơ trở thành một người có ích cho xã hội và làm gì đó giúp đỡ được cha mẹ luôn thôi thúc chàng trai này vượt qua mọi trở ngại khó khăn để thực hiện cho bằng được giấc mơ giảng đường.

Nhìn đôi mắt sáng ngời tự tin của Tâm, chúng tôi chúc em sẽ vượt vũ môn thành công.

Nguyễn Hành - Vĩnh Sơn