Liệu bố mẹ có nên sắp xếp hẹn hò cho con?

(Dân trí) - Trong 10 ngày nghỉ Tết vừa qua, một nữ sinh viên 21 tuổi ở Trung Quốc đã tham dự 8 buổi mai mối do bố mẹ sắp xếp. Hiện nay nhiều bậc cha mẹ nước này cố gắng giúp con tìm nửa kia bằng cách sắp xếp các cuộc hẹn. Nhưng liệu cha mẹ có nên can dự vào chuyện riêng tư của con?

Tờ Chinadaily đã mở diễn đàn để độc giả chia sẻ ý kiến.

Linda_sun (Trung Quốc)

Không sao cả khi bố mẹ cố gắng sắp xếp hẹn hò cho con, miễn là con họ chấp nhận. Nhiều khi việc này cũng có hiệu quả và có kết cục hạnh phúc. Nhiều bạn trẻ không tìm được đối tác vì quan hệ xã hội hẹp. Cuộc sống tất bật từ nhà đến nơi làm việc khiến họ hiếm có cơ hội gặp gỡ những người thuộc giới tính khác.

Nam nữ độc thân tham gia một sự kiện mai mối ở Trung Quốc. (Ảnh: IC)
Nam nữ độc thân tham gia một sự kiện mai mối ở Trung Quốc. (Ảnh: IC)

Markwu (Malaysia)

Cha mẹ nào cũng hy vọng con có bạn đời yêu thương trọn đời, đặc biệt là khi đa số phụ huynh lo lắng rằng con mình không có thời gian hoặc không tự nhận ra cái gì tốt cho mình.

Vì vậy hãy coi sự sắp xếp này là tình yêu thương của cha mẹ, làm những gì mà họ nghĩ là tốt nhất cho con mình.

Tuy vậy, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về người con, và hãy cảm thấy biết ơn cha mẹ và thông cảm với nỗi lo lắng của họ, dù rằng khác biệt về thế hệ có thể khiến họ khác với con cái.

Ratfink (Australia)

Một số cô gái ngoài 30 tuổi mà tôi biết ở Trung Quốc cũng gặp phải tình huống này trong dịp nghỉ Tết vừa qua. Trong đó, hai cô thì nặng lời với gia đình, còn một cô khác thậm chí còn bỏ về thành phố nơi cô làm việc và không nói chuyện với bố mẹ nữa.

Dù bố mẹ có ý định tốt, nhưng nghe không vào tai lắm khi họ bảo con gái đã quá lớn tuổi để có thể tìm được người đàn ông tốt, hoặc khuyên con phải lấy bất cứ người đàn ông nào hỏi con. Một cô bạn tâm sự với tôi: “Tại sao tôi phải lấy người đàn ông học vấn bằng nửa tôi, chẳng có điểm gì chung với tôi?”.

Thay vì sốt ruột, bố mẹ nên để con tự tìm bạn đời nếu đó là điều họ muốn, hoặc thậm chí cứ sống độc thân như vậy. Rốt cục thì đó là cuộc đời của con họ, không phải cuộc đời họ.


Một thanh niên cầu hôn một cô gái tại một sự kiện mai mối ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Ảnh: IC)

Một thanh niên cầu hôn một cô gái tại một sự kiện mai mối ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Ảnh: IC)

1584austin (vương quốc Anh)

Tôi đã kết hôn 46 năm và cuộc sống không dễ dàng gì dù là sống với người tôi muốn lấy. Vì vậy việc bị ép buộc hay thúc đẩy lấy một người mình không biết rõ thì sẽ rất khó sống.

HailChina! (Australia)

Có lần bố tôi chọn một cô gái trong sự kiện mai mối cho tôi và tôi không có ý định mời cô ấy đi chơi. Nhưng cô ấy lại đồng ý và tôi dẫn cô đi nghe hòa nhạc. Cô ấy rất dễ thương nhưng không phải là bạn tâm giao của tôi hay là gì khác. Tôi rất ngạc nhiên và hơi bực vì bố tôi đề nghị cô gái này cho tôi, nhưng vì cô ấy hóa ra cũng đáng yêu, nên tôi cũng vui.

Parcher (Mỹ)

Không sao cả khi bố mẹ gợi ý một buổi hẹn cho con, nhưng quyết định nên phụ thuộc ở người con. Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy.

Xuân Vũ

Tổng hợp