Lò cò một chân vẫn đến trường thi

(Dân trí) - Sáng nay 8/7, tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), nhiều người thán phục trước hình ảnh một thí sinh bị tai nạn chỉ còn đi được một chân nhưng vẫn quyết tâm đến trường thi.

Đó là thí sinh Nguyễn Hoàng Văn Khôi (ngụ phường Trà An, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đến làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm trên đường Ngô Quyền (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Khôi được người nhà đưa đến điểm thi trong tình trạng chân phải bị bó bột không cử động được phải nhờ người nhà đỡ lên cao; còn chân trái lò cò, hai tay chống nạn nhích từng bước một rất khó nhọc. Trước thí sinh đặc biệt này, ông Lưu Thanh Đức Hải - Trưởng điểm thi đã cùng phụ người nhà để đưa Khôi vào tận phòng thi.

Ông Lưu Thanh Đức Hải - Trưởng điểm thi cùng người nhà đưa Khôi vào phòng thi.
Ông Lưu Thanh Đức Hải - Trưởng điểm thi cùng người nhà đưa Khôi vào phòng thi.

Bà Đoàn Thị Chuyên (mẹ Khôi) cho biết, ngày 30/6 vừa qua, trong lúc Khôi đi lấy tài liệu ôn bài thi thì bị xe tải đụng ở dốc cầu Cồn Khương (quận Ninh Kiều) khiến chân phải bị thương rất nặng. Sau đó, Khôi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ điều trị. “Các bác sĩ chẩn đoán chân cháu bị chấn thương nghiêm trọng cần phải bó bột nên không thể cử động được mà phải nằm một chỗ để điều trị đến giờ”, bà Chuyên cho hay.

Cũng vì bị tai nạn mà Khôi đã phải bỏ thi khối A đợt 1 ngành Công nghệ sinh học vào Trường ĐH Công nghiệp TPHCM. “Không dự thi được đợt 1, nó buồn lắm. Sau ngày thi của đợt 1, nó kêu anh nó mở máy tính để nó xem đề thi khối A năm nay khó dễ thế nào rồi nó khóc vì tiếc là không dự thi được”, bà Chuyên bùi ngùi.

Giám thị xuống kiểm tra tên và giấy tờ của Khôi ngay tại chỗ ngồi theo đúng quy định.
Giám thị xuống kiểm tra tên và giấy tờ của Khôi ngay tại chỗ ngồi theo đúng quy định.

Bà Chuyên cho biết, đến đợt 2 này, gia đình và lối xóm cũng khuyên Khôi bỏ thi vì sức khỏe yếu và đi lại quá khó khăn nhưng Khôi vẫn gượng dậy dự thi. “Cháu vẫn đang nằm viện, thấy cháu quyết tâm quá nên sáng nay gia đình đưa cháu từ bệnh viện đến thẳng phòng thi để làm thủ tục. Sau khi làm thủ tục xong, cháu nó trở lại bệnh viện để bác sĩ chụp hình, chẩn đoán điều trị tiếp”, bà Chuyên rớt nước mắt trước tình cảnh của con trai.

Chúng tôi thấy Khôi vào phòng thi ngồi rất khó khăn, do không cử động được nên chân phải gác hẳn lên trên ghế, thấy em tỏ vẻ rất đau nhưng tinh thần của em vẫn khá vững tin. Đợt 2 này Khôi thi khối B ngành Công nghệ sinh học Trường ĐH Công nghiệp TPHCM. "Tui lo cho cháu lắm, hy vọng cháu sẽ vượt qua kỳ thi này để vào ngành học mà cháu ưng ý", bà Chuyên bày tỏ. 

Bà Đoàn Thị Chuyên (mẹ Khôi) rất lo cho con và hy vọng con sẽ vượt qua kỳ thi này.
Bà Đoàn Thị Chuyên (mẹ Khôi) rất lo cho con và hy vọng con sẽ vượt qua kỳ thi này.

Được biết, Khôi đang học năm thứ nhất ngành Lâm sinh của Trường ĐH Cần Thơ. Vì lý do cá nhân nên Khôi xin bảo lưu và tiếp tục đăng ký dự thi khối A, B trong kỳ thi năm 2014 này.


(Thực hiện: Huỳnh Hải)

Huỳnh Hải