Đắk Lắk:

“Lò” luyện thi nhộn nhịp vào mùa

(Dân trí) -Mấy ngày qua tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), hoạt động của các “lò” luyện thi trở nên nhộn nhịp khi sĩ tử khắp các tỉnh Tây Nguyên ồ ạt đổ về thành phố này để đăng ký ôn thi cấp tốc ĐH-CĐ sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Phụ huynh, thí sinh ở xa đến phố núi Buôn Ma Thuột để tìm chỗ trọ học, lò luyện thi thực sự hoa mắt trước các pa-nô quảng cáo đua nhau mọc lên nhan nhản khắp các tuyến đường. Ông Vũ Văn Hùng (42 tuổi, huyện Lắk, Đắk Lắk) - một phụ huynh đưa con đi ôn thi đại học cấp tốc chia sẻ: “Đường xa về đây, tôi cũng chẳng biết chỗ nào là “lò” luyện thi chất lượng, pa-nô quảng cáo nhiều quá tôi cũng hoa cả mắt! Thôi thì chọn đại chỗ nào đó để cho cháu ôn luyện…”.

Phụ huynh đưa thí sinh đi ôn thi đại học tại TP Buôn Ma Thuột trưa 7/6.
Phụ huynh đưa thí sinh đi ôn thi đại học tại TP Buôn Ma Thuột trưa 7/6.

Sĩ tử ồ ạt “đổ” về phố luyện thi

Sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, sĩ tử khắp các tỉnh Tây Nguyên đã dồn về TP Buôn Ma Thuột tìm “lò” luyện thi. Phần lớn các em đến từ các huyện xa xôi, hẻo lánh của tỉnh Đắk Lắk như: Ea Súp, Ea H’leo, Lắk, Krông Bông… Bên cạnh đó, còn có các thí sinh từ các tỉnh Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum.

Vượt hơn 100 km từ huyện Ea Súp về TP Buôn Ma Thuột luyện thi, em Huỳnh Văn Sang mặt mày lấm lem mồ hôi cho biết, kỳ thi đại học sắp tới em dự thi khối A, ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Tây Nguyên. “Đề thi đại học chắc chắn sẽ rất khó, nếu ôn thi ở nhà sẽ gặp nhiều khó khăn, không biết phải bắt đầu từ đâu, xoáy vào dạng đề nào, cấu trúc nào…”, Sang nói.

Hai sĩ tử Nguyễn Ngọc Chánh và Ngô Trần Quân từ Đắk Nông sang Đắk Lắk ôn thi.
Hai sĩ tử Nguyễn Ngọc Chánh và Ngô Trần Quân từ Đắk Nông sang Đắk Lắk ôn thi.

Trong khi đó, em Nguyễn Ngọc Chánh, học sinh Trường THPT Trường Chinh (Đắk Nông), cho hay em qua TP Buôn Ma Thuột ôn thi cùng một người bạn. Trong sáng 7/6, em đã đăng ký ôn thi 3 môn Toán, Sinh và Hóa tại cơ sở luyện thi Đại học Tây Nguyên. “Em nghĩ ôn thi qua mạng chưa chắc đã đầy đủ kiến thức, em qua đây tìm lò luyện thi, em kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian làm bài, giải được nhiều dạng bài tập”, Chánh thổ lộ.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, mấy ngày qua, có hàng trăm thí sinh lặn lội từ các vùng miền về TP Buôn Ma Thuột luyện thi, với hy vọng ôn thi tại đây sẽ học được nhiều kiến thức bổ ích trước khi bước vào kỳ thi đại học. Thời điểm này, phòng trọ dành cho thí sinh trọ học “đắt đỏ hơn tôm”. Nhiều khu trọ ven trường Đại học Tây Nguyên, lân cận các lò luyện trên đường Lê Duẩn đã “cháy phòng”, nhiều thí sinh phải ở ghép 3 đến 4 em/phòng, nhưng giá cả thì không “mềm” chút nào.

“Lò luyện” cũng cạnh tranh khốc liệt

Trưa 7/6, trong vai một người đi hỏi “suất” ôn thi đại học cho người thân, chúng tôi vào Trung tâm luyện thi đại học T.P. nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng (TP Buôn Ma Thuột) thì đã có rất nhiều học sinh đang háo hức làm thủ tục đăng ký suất học. Sau khi được một nhân viên bảo vệ dắt xe cẩn thận, từ bên trong một nam nhân viên tư vấn của trung tâm bước ra thân mật: “Anh đi ôn thi hay hỏi suất cho ai? Em không nói quá chứ ôn thi ở đây tốt lắm! Cần gì anh cứ vào trong ngồi để được tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục”.

Sĩ tử, phụ huynh đổ xô đăng ký luyện thi đại học trên đường Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, trưa 7/6.
Sĩ tử, phụ huynh đổ xô đăng ký luyện thi đại học trên đường Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, trưa 7/6.
Sĩ tử, phụ huynh "đổ xô" đăng ký luyện thi đại học trên đường Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, trưa 7/6.

Sau một hồi trò chuyện, nam nhân viên này cho biết, trung tâm luyện thi tất cả các môn, bắt đầu khai giảng từ ngày 8/6 và khóa học sẽ kết thúc vào cuối tháng này. Đối với môn Toán là 500.000 đồng/khóa/15 buổi; các môn còn lại là 400.000 đồng/khóa/12 buổi. Nhân viên này cũng khẳng định, trung tâm T.P. có 6 lớp học, mỗi lớp khoảng 40 học viên, không có tình trạng “nêm” thí sinh.

Khi chúng tôi đặt vấn đề, nếu chẳng may “đứa em” không đỗ tốt nghiệp THPT thì như thế nào, nam nhân viên này bật cười: “Anh cứ yên tâm! Nếu học viên nào đã đăng ký ôn thi rồi mà không đỗ tốt nghiệp thì sẽ được bồi hoàn tiền. Số tiền được bồi hoàn là những buổi chưa học”. Vừa dứt câu chuyện ít phút, nhân viên tại Trung tâm này nhấc máy điện cho một ai đó giục: “Chị nói với cháu là nhanh nhanh đăng ký mà học, chứ môn Văn mà chậm đăng ký là hết chỗ”.

Trước khi chúng tôi rời Trung tâm luyện thi đại học T.P., một nhân viên bảo vệ ở đây còn tiết lộ, mấy ngày qua sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, sĩ tử đổ xô đến đăng ký ôn thi đại học khá đông, trung bình mỗi ngày trên dưới 50 em, tăng khoảng 5% so với năm ngoái.

Pa-nô luyện thi đại học trên đường Lê Duẩn (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Pa-nô luyện thi đại học trên đường Lê Duẩn (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Pa-nô luyện thi đại học trên đường Lê Duẩn (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Rời trung tâm T.P, chúng tôi vào một trung tâm luyện thi đại học khác nằm ở đầu đường Lê Duẩn (TP Buôn Ma Thuột), dù đang buổi trưa nhưng có đến mười mấy người là phụ huynh, học sinh… đứng ngồi lố nhố làm thủ tục đăng ký học. Một nam nhân viên ở trung tâm này, tư vấn: “Trung tâm em là toàn giáo viên giỏi, giáo viên đại học, cao đẳng có nhiều năm kinh nghiệm! Chứ không giống như ở trung tâm T.P. (ý nói trung tâm ở bên cạnh - PV), chỉ là giáo viên đang dạy ở THPT. Trung tâm em đã có 13 năm luyện thi đại học, ôn Toán khối A là Toán khối A; ôn Toán khối B là Toán khối B….! Chứ như một số trung tâm khác, họ dồn vào ôn thi đại trà, chất lượng thấp…”.

Nam nhân viên tư vấn này cho hay, ôn thi đại học tại cơ sở luyện thi số 4X… đường Lê Duẩn, một môn học là 400.000 đồng/khóa (20 ngày - PV); trọn gói 3 môn là 1,2 triệu đồng; ngày ôn 2 buổi (sáng, chiều), mỗi phòng học từ 40 đến 45 học viên.

Trên một số tuyến đường ở TP Buôn Ma Thuột, nhiều pa-nô luyện thi đại học, cao đẳng cũng được giăng lên nhan nhản, với các ghi chú là: có chỗ ở cho học sinh xa nhà, giảng viên kinh nghiệm, ôn thi hiệu quả...

Viết Hảo

Dòng sự kiện: “Lò” luyện vào mùa