Lò “mất mùa”, lớp vẫn… toát mồ hôi

(Dân trí) - Lượng sĩ tử đổ về Hà Nội luyện thi năm nay giảm đi một cách đáng kể. Những tưởng như vậy, các sĩ tử có mặt tại lò luyện sẽ có chỗ học rộng rãi hơn. Nhưng có đi “luyện” mới biết lớp vẫn đông đến “ngạt thở”.

Đi một vòng qua vài trung tâm luyện thi ở Hà Nội, thấy rõ không còn phong trào đổ xô đến lò luyện cấp tốc. Số lượng đến lò luyện so với các năm trước giảm đi nhiều lần. Nhưng nhiều trung tâm lại tranh thủ… “mất mùa” để biến thành thế mạnh “hút” thí sinh.

“Năm nay, thí sinh đi luyện thi ít, lớp học đảm bảo tiêu chuẩn, không chật chội nên chất lượng rất cao”. “Lớp học rộng, sĩ số 70 học sinh”… Những lời quảng cáo, mời mọc như thế được rất nhiều nhân viên trung tâm luyện thi giới thiệu. Nó trở nên hiệu nghiệm khi nhiều sĩ tử luyện thi chọn lớp chỉ biết… nhằm vào đây, mong lớp học thoáng mát để dễ tiếp thu bài vở.
 
Lò “mất mùa”, lớp vẫn… toát mồ hôi - 1
Nhiều thí sinh “cắn câu” từ những lời quảng cáo: “Lớp học ít người, chỉ…” (Ảnh: HN).

Sau một vòng tìm lớp luyện thi, thí sinh N.T.Hằng, đến từ Tuyên Quang, đăng ký dự thi vào trường ĐH KTQD quyết định chọn học tại trung tâm trong con ngõ nhỏ trên đường Tạ Quang Bửu. Theo Hằng, một loạt trung tâm ở đây đều cùng thầy, Hằng chọn trung tâm này vì lời quảng cáo ngay trên lịch học: “Lớp học ít người dưới 50 học sinh/lớp”.

Nhưng rồi vào lớp Hằng mới biết… lớp học chỉ rộng hơn 20m2, bàn học xếp sít sịt cách bảng giáo viên chưa đến 1m xuống tận cuối lớp. Lớp học như thế 50 người đã chật huống chi có nhiều hôm lên đến 80 người ngồi chen nhau. Nhiều bạn thắc mắc đi hỏi, sao lớp quá chỉ tiêu thì được nhân viên trả lời: “Chưa đủ học sinh để mở thêm lớp mới nên gửi “học ké”. Lúc nào đủ người đăng ký sẽ tách lớp”.
 
Lò “mất mùa”, lớp vẫn… toát mồ hôi - 2
Bề ngoài các lò luyện thi vắng vẻ...

Hằng bức xúc: “Mấy lớp bên cạnh cùng đều vượt sĩ số như thế, 7 học sinh chen chúc ở một bàn nhỏ tý đến đặt bút viết còn không nổi. Giờ mình nộp tiền rồi nên thế nào cũng phải chịu”.

Tại lò luyện khá nổi tiếng ở Cầu Giấy là trung tâm thầy Thành - cô Thời (sau tòa nhà HITC) luôn “hút khách” những lời quảng cáo luyện thi hấp dẫn nhiều thí sinh năm trước đạt điểm cao, đảm bảo chất lượng, tỷ lệ đỗ đại học cao. Mỗi lớp học cấp tốc ở đây vẫn “nhét” hàng thí sinh và bàn ghế luôn được xếp tận hành lang cho học sinh ngồi. Đến mức nhiều thí sinh ngồi ngoài cùng vừa nghe giảng vừa phải đưa mũ lên đầu để che nắng.

Lò “mất mùa”, lớp vẫn… toát mồ hôi - 3
...nhưng trong lớp học lại không đủ chỗ, thí sinh được xếp bàn ngoài hành lang để ngồi học (Ảnh chụp chiều 14/6, tại TT thầy Thành - cô Thời ở Cầu Giấy. Ảnh: HN).
 
Thành, sĩ tử đến từ Vĩnh Phúc ôn thi khối A, than: “Có bốn bộ bàn ghế xếp ngoài hàng lang, ai đến muộn cứ thế mà ngồi, nắng mưa gì cũng đến tạt đến người. Ngồi đây, còn không nhìn thấy mặt giáo viên, chỉ nghe tiếng thấy qua loa nhưng cũng không rõ. Nhiều bạn bức xúc lắm nhưng tiền đã nộp không lấy lại được. Có kêu thì nghe trả lời là không đủ học sinh để mở thêm lớp nên các em ngồi tạm”.  
“Đau” nhất vẫn là những thí sinh được học miễn phí một kiểu nhưng khi vào lớp học thật thì hoàn toàn trái ngược. Lúc học thử các trung tâm “đầu tư” về phòng học, thầy dạy để… quảng cáo chất lượng. Khi thí sinh đã “cắn câu”, đăng ký cả khóa học vào học thật thì được đẩy vào lớp đúng với nghĩ  “lò luyện” là phải có “lửa”, lớp vừa đông vừa nóng.
 
Sau hai buổi học thử tại trung tâm luyện thi trên đường Lê Thanh Nghị, Nguyễn Quyết đến từ Hà Tây không hề đắn đo đăng ký ngay một khóa cấp tốc khối B với tổng tiền 742.000 đồng. Ở lớp học thử, Quyết được học trong một phòng học sạch sẽ, thoáng mát, lớp học dưới 40 người, mỗi bàn chỉ 4 học sinh. Nhưng khi học thật, Quyết lại bị đẩy vào một lớp học đông đúc, bàn ghế thì mốc meo, nóng nực”.

Đúng là trung tâm luyện thi năm nay "mất mùa" nhưng trong lò luyện vẫn như “đốt lửa” vì họ vẫn "chèn" học sinh… hết cỡ để tiết kiệm nhiều khoản. Một nhân viên phát tờ rơi luyện thi cấp tốc trên đường Tạ Quang Bửu cho biết: “Thí sinh giảm thì phải cắt phòng cắt lớp, cắt luôn cả… thầy để dồn về một lớp. Năm ngoái, thí sinh đông trung tâm mở đến 7 lớp nhưng năm nay chỉ còn đúng 2 lớp”.

Thế mới biết, dù lò luyện có “mất mùa” hay không thì điều kiện học tập tại các trung tâm luyện thi của các sĩ tử cũng không khả quan hơn được chút nào.

Hoài Nam