Lộn xộn tại Hội đồng thi ĐH Vinh: Thí sinh kêu cứu!

(Dân trí) - Phòng thi ồn ào như ong vỡ tổ, đề thi tiếng Pháp môn trắc nghiệm ngoại ngữ thì nhầm lẫn mã đề lung tung nên giám thị phải gọi điện thoại đi đâu đó để tìm đề… Một thí sinh thi khối D tại Hội đồng thi trường ĐH Vinh vừa phản ánh với Dân trí.

Qua một giảng viên của trường ĐH Vinh, chúng tôi được biết sự việc xảy ra như sự kêu cứu của thí sinh này hoàn toàn là sự thật.

 

Người viết đơn kêu cứu là thí sinh Lê Thu Trang, thi vào trường ĐH Vinh năm 2006, khối D3 có số báo danh TDVD3.19928, tên ngành thi: Sư phạm tiếng Pháp.

 

Sự việc mà em Trang kể diễn ra tại địa điểm thi 24, Trường THCS Cửa Nam, đường Hồ Hán Thương, phường Cửa Nam - TP Vinh (Nghệ An). Phòng thi số 0576. Toàn bộ sự lộn xộn này được thí sinh Trang tường trình lại như sau:

 

“Vào 6h30 ngày 10/7/2006, cháu vào phòng thi số 0576 để thi môn tiếng Pháp, đến 7h30 thì cô Phạm Thuý Hồng và 1 cô nữa (cháu không nhớ rõ tên) phát đề thi cho thí sinh. Sau khi nhận đề được 15 phút, cháu và một số bạn cùng phòng phát hiện đề thi của mình bị sai (mã đề của tờ 1 và tờ 2 không trùng nhau).

 

Giám thị phòng thi kiểm tra lại thì phát hiện có thêm 7 bạn nữa cũng bị phát những mã đề sai như cháu. Giám thị nói: “Các em cứ xem bài thi đó trong khi đi đợi chúng tôi đổi đề khác”. Sau đó, cô Hồng báo cáo với một số thầy, các thầy đều lên phòng xem xét và dùng điện thoại để gọi đi đâu đó tìm đề nhưng không được. Một thầy bảo cô Hồng chạy xuống tất cả các phòng khác hỏi xem còn thừa đề không.

 

Trong phòng lúc đó rất nháo nhác (có thầy bảo là phải lập biên bản báo cáo tình hình này và có hỏi số báo danh của 7 bạn chưa có đề nhưng không hiểu sao lại không thấy lập biên bản nữa). 30 phút sau thì giám thị mới lấy được 5 đề và phát cho 5 bạn, còn cháu với 1 bạn nữa phải đợi thêm 15 phút, nhưng cũng chỉ lấy được 1 đề cho bạn kia. Vì hết đề nên giám thị phải phát đề thi của cháu trùng với bạn bên cạnh.

 

Theo quy chế, 2 người ngồi cạnh nhau không được trùng mã đề nên giám thị lại phải đổi chỗ ngồi cho cháu. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì thời gian làm bài chỉ còn 30 phút. Mặc dù được cộng thêm 30 phút, nhưng trong khoảng thời gian ấy, cháu phải bắt đầu từ việc viết tên trường, địa điểm thi, họ tên… rồi lại phải tô số báo danh và mã đề thi. Đó là thủ tục mà các bạn khác đã hoàn thành từ đầu giờ (không tính thời gian làm bài cho thủ tục này).

 

Khi đang làm bài thì trống báo hiệu còn 15 phút, cô nhắc các bạn soát kĩ lại bài, cháu rất lo sợ, cuống quýt, các bạn thì ngồi nói chuyện ồn ào với nhau. Phải làm bài thi chậm, thời gian không đảm bảo, trong tình trạng tâm lý hoang mang, cháu quá thiệt thòi so với các bạn.

 

Cháu đã gửi đơn kiến nghị đến hội đồng tuyển sinh ĐH Vinh ngay sau buổi thi nhưng không được phúc đáp. Những ngày sau, cháu và gia đình tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến thầy hiệu trưởng và hội đồng tuyển sinh trường ĐH Vinh (kể cả trực tiếp và qua đường bưu điện 2 lần), nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sự trả lời nào từ phía trường ĐH Vinh”.

 

Kỳ thi ĐH đã kết thúc được một tuần và được tổng kết là “kết thúc trong trật tự an toàn”. Vậy, ai sẽ là người chịu trách nhiệm về sự lộn xộn này? Theo thông tin chúng tôi nhận được từ một số phụ huynh có con thi tại địa điểm thi này thì họ rất đang quyết liệt trong việc đòi lại công bằng cho con cái họ, thậm chí có phụ huynh đã yêu cầu phải huỷ bỏ kết quả thi tại đây.

 

Nhóm PV Giáo dục