Lớp học miền quê xứ Nghệ có 100% học sinh đỗ đại học

(Dân trí) - Toàn bộ 44 học sinh lớp 12A4 Trường THPT Yên Thành 2 (huyện Yên Thành, Nghệ An) đều đỗ đại học, trong đó có nhiều em đỗ những trường đại học hàng đầu cả nước.

Tập thể lớp 12A1 vui mừng đón nhận kỳ tích đặc biệt.
Tập thể lớp 12A4 Trường THPT Yên Thành 2 (huyện Yên Thành, Nghệ An) vui mừng đón nhận kỳ tích đặc biệt.

Để có được thành công đó, không những ý chí, nỗ lực vươn lên của các em học sinh mà còn là niềm say mê dạy học của các thầy, cô giáo nơi đây.
 
Quê lúa được mùa đại học

Chúng tôi về thăm lớp 12A4 Trường THPT Yên Thành 2 (huyện Yên Thành, Nghệ An) trong lúc các em học sinh quê lúa này đang vui mừng vì nhận được kết quả cả lớp (có tổng số 44 em) đã thi đỗ đại học. Trong đó có nhiều em đỗ điểm cao ở các trường đại học chất lượng hàng đầu cả nước.

Trong niềm vui tự hào đó, thầy giáo Ngô Sỹ Đình, chủ nhiệm lớp 12A4 chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên trường có lớp học đậu đại học 100%. Có được kết quả kỳ tích này phần lớn là nhớ ý thức tự giác cũng như sự nỗ lực của các em học sinh. Bên cạnh đó là sự tận tụy của các giáo viên bộ môn. Với những em học kém hơn, các thầy cô bộ môn phụ đạo miễn phí cho các em tại nhà”.

Tập thể lớp 12A1 vui mừng đón nhận kỳ tích đặc biệt.
Tập thể thầy cô, các em học sinh lớp 12A4 được nhà trường tặng thưởng trong dịp khai giảng năm học mới trước khi các em vào giảng đường đại học.

100% học sinh lớp 12A4 đỗ đại học là một thành tích mà thầy cô giáo Trường THPT Yên Thành 2 lấy làm tự hào, hãnh diện

Trong đó, 39/44 học sinh có điểm thi đạt từ 20 điểm trở lên và đậu vào một số trường đại học có điểm chuẩn cao như: ĐH Dược Hà Nội, Học viện Quân y, Học viện Cảnh sát Nhân dân, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Xây dựng...

Nhiều em đỗ cùng lúc hai trường đại học với số điểm rất cao như em Phan Lê Thế Sơn (28,5 điểm), Nguyễn Thị Thủy (27,5 điểm), Lê Văn Hậu và Hoàng Văn Quang (26,5 điểm), Lê Tuấn Anh (26 điểm)… Phan Lê Thế Sơn đỗ thủ khoa của Trường ĐH Dược Hà Nội với 28,5 điểm và đỗ Học viện Quân y với 25 điểm.

Tập thể lớp 12A1 vui mừng đón nhận kỳ tích đặc biệt.

Thầy cô giáo luôn tận tụy, giúp đỡ các em trong việc học, còn các bạn trong mỗi giờ học cũng luôn giúp đỡ nhau.

Cậu học sinh nhà nghèo Lê Văn Hậu cũng đậu hai trường ĐH Dược Hà Nội với 27 điểm và ĐH Y Huế với 27,5 điểm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, cô Nguyễn Thị Trang - hiệu phó nhà trường chia sẻ niềm vui: “Mấy ngày sau khi biết kết quả tập thể lớp 12A4 đạt kết quả đậu đại học 100%, chúng tôi vô cùng xúc động, tự hào. Kết quả rất xứng đáng với sự nỗ lực, ý thức, sự chăm chỉ của các em và sự chăm chút của thầy cô giáo nói riêng. Phụ huynh học sinh cũng thường xuyên động viên, khích lệ về tư tưởng cho các em rất nhiều. Điều đặc biệt mà thầy thấy ở lớp 12A4 là sự đoàn kết, giúp đỡ nhau trong việc học tập cũng như vui chơi, các bạn giỏi sẵn sàng kèm cặp cho các bạn yếu hơn”.

Để đạt được thành tích đặc biệt, các thành viên trong lớp 12A4 luôn chú ý tập trung trong mỗi giờ học. Các em học giỏi tìm tòi những cách giải hay chia sẻ cho các bạn yếu hơn, để từ đó tất cả cùng nỗ lực tiến lên.

Thành viên học sinh lớp 12A4 vui mừng trong kỳ học cuối cùng.
Thành viên học sinh lớp 12A4 vui mừng trong kỳ học cuối cùng.

Nói về bí quyết, thầy Ngô Sỹ Đình cho biết, để có được kết quả này là nhờ một số kinh nghiệm: Xây dựng một tập thể thực sự đoàn kết để giúp đỡ nhau trong học tập; cử các nhóm bộ môn, mỗi môn khoảng 3 học sinh chịu trách nhiệm chưa bài tập, tìm thêm bài tập bên ngoài, trả lời, giải đáp các thắc mắc của các bạn trong lớp; tổ chức thi thử thường xuyên để tạo động lực học tập đồng thời lấy cơ sở để chọn trường cho các em; tổ chức các buổi sinh hoạt theo chuyên đề về phương pháp học tập, phương pháp tự học, kỹ năng.

Những tấm gương vượt khó

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tập thể 12A4 là thời gian đầu năm vào lớp 10. Nhà trường tổ chức cắm trại chào mừng năm học trường đạt chuẩn Quốc gia. Mới vào thầy trò vẫn còn lạ lẫm, ngại ngùng. Sau một tháng gắn bó, ngày đêm làm trại với nhau, thầy trò cùng ăn mì tôm để thức khuya hoàn thành trại. Các em và thầy cô đã thân thiết nhau, chia sẻ bao nhiêu câu chuyện vui buồn trong cuộc sống.

Bên cạnh đó là những câu chuyện về nghị lực vượt khó để vươn lên trong học tập. Ở đó, tinh thần tương thân tương ái, cũng như hỗ trợ lẫn nhau trong học tập đã đem lại kết quả xứng đáng như ngày hôm nay.

Thành viên học sinh lớp 12A4 vui mừng trong kỳ học cuối cùng.
Thầy giáo chủ nhiệm Ngô Sỹ Định, là người luôn sát sao, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc giáo dục các em, tìm hướng giải quyết ngay khi cảm thấy học sinh có vấn đề.

Học sinh Phan Thế Lê Sơn đỗ thủ khoa Trường ĐH dược Hà Nội với 28,5 điểm và đỗ Học viện Quân y với 25 điểm. Có được kết quả này là sự nỗ lực hết mình và sự bức phá mãnh liệt của em. Ban đầu em cũng chỉ là học sinh bình thường của lớp. Nhờ sự say mê, tìm tòi trong học tập đem lại kết quả đáng tự hào cho em như ngày hôm nay.

Vượt qua muôn vàn khó khăn, em Nguyễn Cảnh Tuấn đỗ Học viện Hậu Cần với số điểm 24.

Với Tuấn, khi bố mất, mẹ bệnh tật, gia cảnh hết sức khó khăn, có lúc em chán nản, việc học có sa sút... Biết hoàn cảnh gia đình không thể có tiền nuôi em học đại học, em đã quyết tâm dự thi vào quân đội để không phải lo về tiền học phí cũng như ăn ở. Để đạt được kết quả này, một phần nhờ vào sự động viên của thầy cô giáo và các bạn trong lớp.

Chính những động lực đó, đã mang lại kết quả cho Tuấn hôm nay khi em trở thành tân sinh viên Học viện Hậu cần.
 
Thành tích năm học 2013 -2014 của trường THPT Yên Thành 2.
Trường THPT Yên Thành 2 tự hào có lớp 12A4 100% em đỗ đại học.

Được biết, Trường THPT Yên Thành 2 (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An thành lập 1965). Trải qua 49 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nước nhà, đây là lần đầu tiên trường có lớp học đỗ đại học 100% và trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2013. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng 02 Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn tỉnh năm học 2009 - 1010 và năm 2011 -2012.

Tâm Nhi - Nguyễn Duy