Lớp học “trả góp”

Trong “lớp học” của cô giáo Huỳnh Thị Thanh, hàng chục em học sinh lớp 1, 2 đang kê vở lên bộ ván để viết. Các em không học chung một bài mà theo những bài riêng, tùy vào khả năng tiếp thu và thời gian nhập học.

Cô giáo Huỳnh Thị Thanh năm nay 69 tuổi. Trước khi về hưu, cô là giáo viên Trường Tiểu học Bông Sao, Q.8 (TPHCM), được Bộ GD-ĐT tặng huy chương Vì sự nghiệp giáo dục.

 

“Lớp học” của cô chính là ngôi nhà chật hẹp nơi cô đang ở, 1462/12 Phạm Thế Hiển, P.5, Q.8 (TPHCM). Cô kể: Có em học được 3 tháng rồi bỏ học, trôi dạt về quê theo gia đình, 3 tháng sau lại quay lại học nên buộc lòng phải linh động dạy theo hoàn cảnh từng em.

 

Ngoài vài em gia đình có điều kiện thì đóng tiền học 20.000 đồng/tháng. Đa số các em thuộc gia đình khó khăn, mỗi ngày đi học đem theo 1.000 đồng đóng cho cô giáo. Có em hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, thuê nhà sống tạm bợ rày đây mai đó, nên không thể vào học trường Nhà nước, chỉ trông chờ vào cô Thanh để biết đọc biết viết. Như trường hợp em Đinh Văn Quang, 8 tuổi, theo cô học đã 3 năm nay; em Bích Phượng cũng được gia đình xác định sẽ theo học luôn với cô...

 

Một số cha mẹ bận buôn bán mưu sinh, gởi luôn con em nhờ cô Thanh chăm sóc, mỗi em đóng thêm 2.000 đồng phụ vào thức ăn bữa cơm trưa gia đình của cô. Trong một lần tắm cho mấy học sinh “bán trú” này, cô Thanh bị vấp ngã và gãy chân. Đến nay, việc đi lại của cô rất khó khăn nhưng cô vẫn không bỏ dạy ngày. Lớp luôn được duy trì từ thứ Hai đến thứ Bảy.

 

Cô Thanh bắt đầu đi dạy học từ năm 18 tuổi, tính đến nay đã 51 năm. Chúng tôi thắc mắc sao ở tuổi này mà cô không nghỉ ngơi? Cô Thanh bùi ngùi: “Hoàn cảnh tôi đơn chiếc, sống với cháu ngoại nên cũng rảnh rang, muốn làm thêm việc gì có ích cho xã hội. Hơn nữa, dạy học quen rồi, nếu không có tiếng mấy đứa trẻ thì rất buồn”.

 

Theo Người Lao Động