Lưu học sinh tại Mỹ chia sẻ nỗi nhớ ngày Tết

(Dân trí) - “Trong những ngày giáp Tết này, được bận rộn sắm đào sắm quất, ăn cơm tất niên bên người thân, ngửi mùi thơm thoang thoảng của hương trầm trên bàn thờ tổ tiên, trong cái lành lạnh của Hà Nội thì còn gì bằng…”.

Đó là những lời tâm sự chia sẻ với Dân trí nỗi nhớ Tết nhà của Ngọc Anh, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 trường đại học DePauw, Hoa Kỳ.

Ngọc Anh tâm sự: “Trường tôi nằm ở một thành phố nhỏ, bang Indiana, Hoa Kỳ nên chúng tôi không có nhiều điều kiện sắm Tết như những bạn ở thành phố có chợ Châu Á. Tuy nhiên điều này cũng không làm nhụt tinh thần chuẩn bị Tết của những học sinh DePauw. Những đồ không kiếm được ở Walmart (1 hệ thống siêu thị ở Mỹ) như giấy cuốn nem, mộc nhĩ, nấm hương, bóng bì, cốm, bánh chưng, giò chả.. được chúng tôi đặt hàng trên mạng rồi chuyển về tận trường, hoặc mang từ Việt Nam đi.
 
Cái khái niệm ngày Âm lịch nhiều khi bị bản thân lãng quên, nhưng cứ đến gần Tết thì tất cả lại ùa về. 23 tháng chạp - ngày ông Công ông Táo, rồi 24, 25, 26… cuốn lịch nhỏ xinh trên bàn học ngày thường chi chít những lịch kiểm tra, lịch meeting, lịch học dày đặc giờ đây dành một góc nhỏ cho những con số đếm lùi… Hôm đó là 28 Tết, trong một căn hộ nhỏ bé xứ Hoa Kỳ xa xôi, trong tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng của bài hát “Lắng nghe mùa xuân về”, gần hai chục học sinh Việt Nam xa quê, mỗi người một việc, người thái rau, người cuốn nem, người làm bóng bì, người chặt chân giò, người viên chả cốm… ai cũng tất bật cả. Rồi tất cả ngồi vào bàn, thở phào vì cuối cùng “cỗ Tết” cũng xong, rồi ai nấy cũng nhìn nhau cười “Cái Tết Tân Mão ở DePauw là đây!” Hôm nay miếng bánh chưng sao ngon quá đi, giai điệu của “Lắng nghe mùa xuân về” sao du dương và đi vào lòng người đến lạ, và một mẩu clip “Táo Quân 2011” rò rỉ trên youtube sao lại làm chúng tôi cười nhiều đến thế.. .
 
Lưu học sinh tại Mỹ chia sẻ nỗi nhớ ngày Tết - 1
Du học sinh tại Mỹ với bữa cơm tất niên cuối năm xua tan nỗi nhớ nhà. (Ảnh do du học sinh Ngọc Anh cung cấp)

Với Ngọc Anh, khi xa xứ, bất cứ cái gì đó mang hương vị quê hương thân thương đều được con người ta trân trọng và nâng niu hơn cả. Bữa cơm tuy nhỏ, món ăn tuy sơ sài, nhưng đã giúp chúng tôi cảm nhận rằng: Ồ, không khí Tết Tân Mão vẫn đâu đó, phảng phất nơi đây, và sưởi ấm chúng tôi trong những ngày đông giá lạnh tại xứ Hoa Kỳ xa xôi này…Trong những ngày giáp Tết này, được bận rộn sắm đào sắm quất, ăn cơm tất niên bên người thân, ngửi mùi thơm thoang thoảng của hương trầm trên bàn thờ tổ tiên, trong cái lành lạnh của Hà Nội thì còn gì bằng".

Qua Dân trí, Ngọc Anh xin gửi lời chúc tới gia đình, bạn bè, và toàn thể người dân thủ đô một cái Tết mạnh khỏe, đầm ấm và hạnh phúc bên người thân. “Dù đi đâu ai cũng nhớ, về chung vui bên gia đình”. Hy vọng tất cả những du học sinh Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới có một cái Tết 2011 vui vẻ và trái tim luôn hướng về quê nhà!.
 
Nhớ Tết nhà mỗi người đều có nỗi nhớ khác nhau, với Trần Nguyễn Ngọc Thành, hiện đang học ở trường ĐH Oberlin College '14 mặc dù rất bận rộn với việc học tập vì hiện là thời điểm cuối kì Winter Term và đầu kì Spring Term nhưng nỗi nhớ Tết nhà luôn đau đáu, da diết trong Thành.
 
Lưu học sinh tại Mỹ chia sẻ nỗi nhớ ngày Tết - 2
Trần Nguyễn Ngọc Thành
 
Thành tâm sự: “Bản thân tôi ngày 28 Tết rồi mà 11 giờ đêm mới thi xong Aikido. 6 giờ sáng hôm sau lên xe đi dự hội thảo cùng giáo sư. Khi mà ba kim chập một thì mới về đến trường, bước đi lầm lũi dưới trời tuyết lạnh mà lòng lại nhớ về quê hương yêu dấu. Nhớ Hà Nội những ngày cuối năm tất bật, nhớ những khuôn mặt hối hả pha chút mỏi mệt nhưng vẫn ánh lên những nét hứng khởi về một mùa xuân mới đang về. Nhớ những món ăn cổ truyền ngày tết, nhớ nhang khói thờ cúng tổ tiên, nhớ không khí đầm ấm sum họp... Xóa tan nỗi nhớ, trong năm mới đang đến gần, tôi cầu chúc sức khỏe và thành công đến gia đình, bạn bè và thầy cô giáo. Dù rất muốn trở về đoàn tụ với gia đình nhưng cũng như rất nhiều du học sinh khác, ngày mai đơn giản là một ngày học tập và làm việc bình thường...”.
 
Khác với các anh chị sinh viên, Nguyễn Đỗ Hà Giang, học sinh lớp 12 trường Verde Valley School tại tiểu bang Arizona - Mỹ lại đón Tết rất đầm ấm cùng bạn bè với nhiều món ăn cổ truyền. Giang cho biết: “Trường em nằm ở một thị trấn khá nhỏ nên không có nhà hàng Việt Nam hay cộng đồng Việt Nam. Tuy nhiên, trường cũng có khá đông học sinh Việt Nam nên vừa để chuẩn bị tết, vừa tham gia International Dinner, bọn em đã cùng nhau làm món bún thịt nướng. Một nhóm Việt Nam khác cũng làm nem cuốn và bánh bột lọc. Thầy cô và các bạn học sinh khác rất thích các món ăn từ Việt Nam và một số thầy cô còn xin công thức nấu ăn nữa. Do có nhiều học sinh Châu Á nên năm nào tết đến bọn em cũng làm gì đó thật đặc biệt.
 
Hai năm vừa rồi, vào ngày 30 Tết, bọn em và các học sinh Châu Á khác trang trí nhà ăn với đèn lồng giấy, tranh ảnh, viết thư pháp và mọi người sẽ cùng nhau mặc tranh phục dân tộc. Năm nay, các thầy cô tổ chức một chuyến đi đến một nhà hàng Trung Quốc gần trường cho bọn em vào ngày 30 Tết. Thường thì lưu học sinh bọn em thường không để ý là tết sắp đến cho đến khi không khí tràn ngập trên facebook và được gia đình nhắc nhở.
 
Lưu học sinh tại Mỹ chia sẻ nỗi nhớ ngày Tết - 3
Nguyễn Đỗ Hà Giang
 
Giang cho hay, mấy ngày gần Tết ở chỗ em vẫn hay có mưa phùn làm em càng nhớ không khí Tết hơn. Ai ai cũng sẽ nhớ đến không khí gia đình đầm ấm, những món ăn ngày tết, sự đông đúc nhộn nhịp của những điểm bắn pháo hoa vào đêm giao thừa, các tục lệ ngày Tết cũng như là cành hoa đào, cây quất tranh trí nhà. Có lẽ điều bọn em trăn trở nhiều chính là phải bao giờ mới được về nhà ăn Tết, vì chương trình học bên này và lịch nghỉ thường không trùng với Tết ở nhà. Em chắc rằng vào thời khắc chuyển giao năm mới và năm cũ, rất nhiều bạn học sinh sẽ cố gắng gọi điện hoặc skype về nhà để có thể phần nào thưởng thức một chút không khí gia đình”.
 
Nhân dịp năm mới Tết đến, qua Dân trí, Giang muốn gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc tới gia đình em, các thầy cô giáo cũ cũng như là những người đã luôn ở bên cạnh và dạy dỗ em. Mong rằng năm mới sẽ mang thật nhiều niềm vui và may mắn đến cho tất cả mọi người!.

 Hồng Hạnh (ghi)

Dòng sự kiện: Chào Xuân Tân Mão 2011