Lưu luyến chia tay tuổi học trò

(Dân trí) - "Vẫn biết, hè sẽ đến, ve sẽ kêu, phượng hồng sẽ nở, bằng lăng sẽ nhuộm tím trường và cả trời xanh tràn đầy mơ ước, biết là vậy thế mà vẫn thấy trời xanh trong hơn, nắng chang chang, nóng hơn nhiều, nước mắt nhạt nhòa, mồ hôi thấm đẫm...".

Ngày chia tay cuối cấp của học trò lớp 12, những giọt nước mắt, những cái ôm, cái bắt tay… sẽ là động lực thúc đẩy các bạn bước tiếp con đường sắp tới...

Cùng với nhiều trường khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An, học sinh 12 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu cũng đã khép lại quãng đường 3 năm học, các em chuẩn bị cho một kỳ thi đầy chông gai trước mắt. Ngày chia tay cuối cấp khiến nhiều bạn, thầy cô rơi nước mắt. Với K40 năm nay của Trường Phan xứ Nghệ thì lại có quá nhiều niềm vui, có quá nhiều kỷ lục để nói, phải nói sao đây để diễn đạt hết công sức, thành qủa học tập của các em và dự báo phần nào sự đóng góp to lớn trong tương lai của các em.

Trong bài phát biểu chia tay học sinh cuối cấp Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, thầy hiệu trưởng Đậu Văn Mùi chia sẻ rằng: Hai lần vinh dự đón Chủ tịch nước vào đầu lớp 10 và cuối năm lớp 12; Có nhiều đóng góp tích cực về các mặt hoạt động và vinh dự là trụ cột trong lễ kỷ niệm 50 năm hệ chuyên, 40 trường chuyên, đón nhận danh hiệu AHLĐ”.

Thầy cũng nhấn mạnh: “Có nhiều thành tích nổi bật góp phần đưa trường Phan Bội Châu về số lượng học sinh giỏi quốc gia năm 2014, đặc biệt em Cao Ngọc Thái xếp thứ 4 Olympic Vật lý châu Á năm 2014 khẳng định tính bền vững và thành tích cao về học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, khu vực, nâng vị thế nhà trường lên tầm cao mới về chất lượng giáo dục”.


Thầy cũng nhắn nhủ: “Đầu tiên các em cần ôn tập tốt gìn giữ sức khỏe đảm bảo tinh thần sảng khoái, trí tuệ minh mẫn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học sắp tới”.

Bên cạnh đó, thầy hiệu trưởng cũng nhắc nhở các em luôn phải ghi nhớ rằng: “Ba năm học tại trường được sự dạy dỗ ân cần của thầy cô, các em đã trưởng thành lên rất nhiều, phút chia tay, các em đã có đủ trí tuệ, kiến thức, sức khỏe, ý chí, hoài bão, sau lưng các em có truyền thống nhà trường, có thầy cô, bè bạn, có gia đình. Trước mặt các em có chân trời rộng mở, các em sẽ có nhiều bạn mới, thầy mới, ký ức trường Phan luôn là động lực tinh thần giúp các em phát triển hơn trong sự nghiệp của mình, các em hãy vững tin để phấn đấu vươn lên”.

Phút chia tay, bịn rịn nghĩa thầy cô
Thầy Đậu Văn Mùi - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu với những tâm sự xúc động trong ngày chia tay học sinh lớp 12.

Trong buổi chia tay, thầy Đậu Văn Mùi cũng đã có những chia sẻ đầy xúc động: “Ba năm học tập, rèn luyện qua nhanh, thật nhanh, hôm nay, chúng ta nói lời tạm biệt lưu luyến tình trường. Phút chia tay, bịn rịn nghĩa thầy, lưu luyến tình trường, các em cần khắc ghi trường Phan thân yêu, niềm tự hào xứ Nghệ không chỉ là nơi ươm mầm tài năng cho quê hương đất nước mang còn là nơi để đến, chốn mong về của tình nghĩa thầy, trò gắn bó. Tạm biệt nhé, chia xa nhé, khóa 40, niềm tự hào của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tỉnh Nghệ An”.

Một số hình ảnh buổi chia tay lưu luyến của các em học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu:

Bức ảnh quý trong ngày các em chia tay thầy cô và bạn bè.
Ngày chia tay thầy cô và bạn bè.

Bức ảnh quý trong ngày các em chia tay thầy cô và bạn bè.
Bức ảnh quý trong ngày các em chia tay thầy cô và bạn bè.
Bức ảnh quý trong ngày các em chia tay thầy cô và bạn bè.
 
Buổi chia tay đầy lưu luyến.
 Những dòng chữ, điều ước được các em viết trên chiếc bóng bay như: Chúc bạn thi đại học đầy may mắn, đỗ đại học, sẽ bay cao xa hơn, vươn tới vinh quang ở chân trời mới... được các em ghi rồi thả bay lên không gian bao la với hứa hẹn chẳng đường phía trước sẽ thành công.
 
Nhớ mãi cái tuổi học trò, ước mơ sẽ bay cao hơn...
 
Nhớ mãi cái tuổi học trò, ước mơ sẽ bay cao hơn...
 
 
Buổi chia tay đầy lưu luyến.
 Ước mơ sẽ bay cao hơn...
 
Buổi chia tay đầy lưu luyến.
Buổi chia tay đầy lưu luyến.
Trên những chiếc thư sinh cũng đầy những điều ước, dòng chữ ký của một thời học sinh được khắc ghi lại và đó là kỷ niệm không thể nào quên.
 
Buổi chia tay đầy lưu luyến.

Buổi chia tay đầy lưu luyến.
Tạm biệt nhé các em học sinh lớp 12. Bầu trời phía trước, giảng đường đại học đang chờ các em, chúc các em có những kỳ thi may mắn, đạt điểm cao.


Nguyễn Duy