Mang mùa đông ấm về cho học trò miền núi

(Dân trí) - “Hình ảnh những em học trò miền núi phong phanh giữa mùa đông lạnh khiến chúng tôi cứ trăn trở hoài trong lòng”. Cùng chung một tấm lòng, các thành viên CLB Vì Biển Xanh (Đà Nẵng) đã chung sức mang “áo ấm mùa đông” về cho các em.

Chương trình “Áo ấm mùa đông” lần thứ 3 do CLB Vì Biển Xanh (thuộc Hội Liên Hiệp Thanh Niên Đà Nẵng) tổ chức vừa diễn ra trong hai ngày 1 và 2/12 vừa qua, tại P’rao (huyện miền núi Đông Giang, Quảng Nam).

Theo đó, cùng với nguồn tài trợ của các mạnh thường quân và của chính các thành viên trong CLB Vì Biển Xanh, chương trình đã trao 200 suất quà là mũ ấm, tất chân, găng tay mới tinh đến các em học sinh ở Trường tiểu học thị trấn P’rao, và cả các cụ già ở thôn K’Nơm (P’rao, Đông Giang).

Các em học trò miền núi được tặng áo ấm, găng tay, mũ ấm dùng trong mùa đông.
Các em học trò miền núi được tặng áo ấm, găng tay, mũ ấm dùng trong mùa đông.

Ngoài ra chương trình còn dành tặng 35 thùng quà là những bộ quần áo ấm mà các thành viên trong CLB vận động quyên góp được, cùng 15 suất quà là thực phẩm thiết yếu cho các gia đình khó khăn nhất P’rao.

Không chỉ mang đến cho các em HS miền núi những món quà vật chất thiết thực cho một mùa đông ấm áp hơn, chương trình còn mang về cho các em HS miền núi nhiều thùng quà là sách báo, truyện tranh và một bữa tiệc tinh thần “cây nhà lá vườn” với các tiết mục văn nghệ do chính các thành viên trong đoàn trình diễn.
 

Các em say sưa đọc truyện.
Các em say sưa đọc truyện.

Những khán giả nhỏ háo hức xem văn nghệ và xem chiếu phim truyện cổ tích Việt Nam.
Những khán giả nhỏ háo hức xem văn nghệ và xem chiếu phim truyện cổ tích Việt Nam.

Chị Đỗ Thị Hạnh - Phó Chủ nhiệm CLB Vì Biển Xanh trải lòng sau chuyến đi: “Buổi tối mùa đông ở P’rao, chúng tôi cùng quây quần múa hát với các em học trò nhỏ. Cả bà con trong thôn cũng kéo nhau ra xem đông như hội. Cất công mang cả phông màn hình lớn lên huyện chiếu phim truyện cổ tích Việt Nam cho các em nhỏ xem, hành trang lỉnh kỉnh hơn, đi lại khó khăn hơn. Thế nhưng nhìn những ánh mắt say mê dõi theo thế giới tuổi thơ đầy sắc màu, quen đó mà lạ đó, hiện ra trên màn hình lớn mới thầy lòng mình cũng vui như hội. Nhất là, cảm thấy thật ấm lòng khi nhìn các em đi xem văn nghệ, chiếu phim với những mũ ấm, những đôi găng tay mới...”.
 
Khánh Hiền
Ảnh: CLB Vì Biển Xanh