Mất 1 năm vì 1 phút lơ đễnh

(Dân trí) - Tội nghiệp nhất là trường hợp của em Nguyễn Hiệp Hòa. Em đạp xe đến điểm thi từ lúc 7g, vừa gửi xe xong thì phát hiện quên mang bằng tốt nghiệp. Vội vã chạy về nhưng vẫn không kịp. Đây lại là năm thứ 2 em thi đại học…

Tâm lý của hầu hết thí sinh trong ngày thi đầu tiên là phải đến thật sớm, có những thí sinh đến trường từ 4 giờ sáng. Nhưng cũng có những em vì những lý do đột xuất phải đến trễ, bị cấm thi, bỏ phí mất một năm.

Tính riêng tại địa điểm thi trường ĐH Công nghiệp (Gò Vấp, TPHCM) có đến 17 thí sinh đến trường sau 7g, trong đó có 3 em đành quay về vì trễ hơn giờ quy định (7g15’).

Tại địa điểm thi ĐH Sư phạm Kỹ thuật (Thủ Đức) cũng có 1 thí sinh đến trường lúc 7g30’, sau 10 phút năn nỉ cũng đành phải quay về. Tại địa điểm thi trường THCS Linh Trung (Thủ Đức), 2 thí sinh khác cũng phải ngậm ngùi chờ thêm 1 năm vì không được vào phòng thi. 

Điều đáng tiếc là các trường hợp bị cấm thi này xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan của thí sinh và người nhà. Có em thì ngủ quên; có em quên đồ; có cả tâm lý thi được thì thi, không thi thì đi du lịch cho biết của các thí sinh ở các tỉnh. 

Điển hình là em Nguyễn Thị Ngọc Hằng thi vào trường Đại học Công Nghiệp. Dù ở trọ rất gần trường, nhưng do đêm qua em học bài khuya, sáng nay ngủ quên nên đến trễ hơn giờ quy định.  

Tội nghiệp hơn là trường hợp của em Nguyễn Hiệp Hòa ngụ tại đường Hai Bà Trưng, quận 3 (TPHCM). Em đạp xe đến địa điểm thi là trường ĐH Công Nghiệp (quận Gò Vấp) từ lúc 7g, vừa gửi xe xong định vào phòng thi thì phát hiện mình quên mang theo bằng tốt nghiệp. Vội vã chạy về nhưng vẫn không kịp. 

Em đến trường thì đã quá 7g30’, năn nỉ mãi bảo vệ vẫn không cho vào trường. Em cho biết: “Đây là năm thứ 2 em thi đại học. Năm ngoái em thi trượt vì không đủ điểm, học cả năm trời quyết tâm năm nay phải đậu, ai dè…”.

Cũng tại địa điểm thi trường ĐH Công nghiệp, một thí sinh nữ tên Hà đủng đỉnh đến trường dù đã 7g30’. Khi nghe bảo vệ bảo không được vào em lại thủng thẳng quay lưng bỏ về. 

Tại địa điểm thi trường ĐH Nông Lâm, các bạn sinh viên tiếp sức mùa thi của đội Công tác xã hội phải tiếp một trường hợp dở khóc dở cười. Em thí sinh này tên Phạm Hồng Quân, quê ở Bạc Liêu. Mãi đến 7g20’ em mới hớt hải chạy tới trường ĐH Nông Lâm, nhưng khi giở giấy báo dự thi ra thì mới biết là địa điểm thi ở trường THCS Linh Trung. 

Một bạn thuộc tổ Xe ôm phản ứng nhanh của đội Công tác xã hội trường lập tức được cử chở gấp thí sinh này đến trường THCS Linh Trung. Nhưng rốt cuộc khi đến nơi cũng đã là 7g30’, bảo vệ không cho vào thi. Trong khi các bạn sinh viên tình nguyện buồn bã vì không giúp kịp thí sinh này thì Quân tỏ vẻ không mấy thất vọng. 

Anh chàng này cho biết: “Tại hồi học luyện thi, thầy giáo bảo mùng 5 mới thi. Đến hôm qua thằng bạn em về quên lấy giấy báo dự thi dùm em mới biết là thi hôm nay”.  

Bạn Nguyễn Thị Hồng Thủy, Đội trưởng đội Công tác xã hội trường Nông Lâm, bức xúc: “Dù sao bạn ấy cũng đã biết là hôm nay thi, vậy mà còn đến nhà bạn ở tận Bình Chánh chơi đến nỗi hôm nay đi trễ. Lại chẳng thèm xem qua địa điểm thi mới nhầm lẫn thế này. Thi thế thì ở nhà cho đỡ tốn tiền cha mẹ”. 

Cũng nhầm lẫn như thế, nhưng là tại địa điểm thi trường ĐH Công Nghiệp (Gò Vấp), lúc 7g15’, một thí sinh nam hớt hải chạy đến phòng bảo vệ xin vào thi. Nì nằn một lúc anh chàng này mới phát hiện ra là mình phải thi tại một địa điểm gần đó. Khi biết, thí sinh này lại vội vã lao đi nên chúng tôi không kịp hỏi tên, hy vọng là đến kịp. 

Tùng Nguyên - Đoàn Quý