May mắn phút chót

(Dân trí) - Vào phòng thi nhưng quên giấy báo dự thi, nhờ người thân về nhà lấy giùm thì người thân gặp tai nạn. Vậy mà cuối cùng anh chàng này cũng có được giấy báo dự thi để tham dự kỳ thi quan trọng này.

Đó là trường hợp của thí sinh Phạm Hữu Tuấn dự thi tại địa điểm trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (Thủ Đức). Thí sinh này đến trường từ sớm nhưng đến gần 7g thì phát hiện ra mình quên giấy báo dự thi thi. Tuấn nhờ người quen là Nguyễn Hữu Hiệp chạy về nhà lấy giùm. Nhưng chẳng may khi chạy đến trước nhà số 293 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, Thủ Đức thì xảy ra tai nạn. 

Người mà Hiệp va xe vào là Nguyễn Đức Thi, học lớp 11 Trung tâm giáo dục thường xuyên Thủ Đức đang trên đường đi học thêm. Đáng nói là học sinh này đi xe gắn máy mà không đội mũ bảo hiểm. Sau tai nạn Thi bị thương nặng phải đi cấp cứu.  

Còn Hiệp chỉ bị xây xát nhẹ nhưng bị giữ lại tại công an phường Bình Thọ. Cộng tác viên báo Dân trí đã thay thế Hiệp đem giấy báo đến cho thí sinh Phạm Hữu Tuấn kịp vào phòng thi sau đó mới quay trở lại tác nghiệp tiếp thông tin này. 

May mắn phút chót  - 1

Hiện trường vụ tai nạn tại 293 Võ Văn Ngân. 

Còn hai mẹ con thí sinh Đỗ Tấn Đức (dự thi tại trường ĐH Công Nghiệp, Gò Vấp) quê tại thị xã Lagi, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Để tiện đi lại, hai mẹ con đã đến trọ tại nhà người quen ở chợ Gò Vấp. Vì nhà gần nên hai mẹ con đến 7g mới tới địa điểm thi. Đến giờ người thân phải rời trường, thí sinh vào phòng thi thì phát hiện ra mình quên mang theo giấy báo dự thi. 

Thí sinh Đỗ Tấn Đức phải làm giấy cam kết với giám thị mới được vào phòng thi, còn mẹ của Đức hộc tốc chạy về nhà lấy giấy cho em. Sau khi đem giấy tới trường, bà phải nhờ sinh viên Tiếp sức mùa thi đứng bên trong khuôn viên trường đem giấy báo dự thi lên phòng thi cho Đức. Vừa thở dốc, bà cho biết: “Hôm qua giờ cứ đinh ninh là cái giấy đó ở trong cặp”. 

Cũng tại địa điểm thi này, thí sinh Nguyễn Tuấn Anh cũng “chợt” phát hiện ra mình quên giấy báo dự thi khi giờ thi gần đến phải nhờ anh trai mình chạy về nhà lấy để dự thi. Đó là những trường hợp may mắn. Tội nghiệp nhất là thí sinh Nguyễn Hiệp Hòa (ngụ tại đường Hai Bà Trưng, quận 3), do quên giấy báo dự thi, không có người thân đi theo phải chạy về nhà lấy đến nỗi trễ giờ thi, mất thêm 1 năm đèn sách chờ năm sau. 

Tùng Nguyên - Đoàn Quý - Phước Tuần