Mẹ con lạc nhau trong ngày đầu dự thi

(Dân trí) - 7h10 sáng qua, trước cổng trường ĐH KHXH&NV TPHCM, cơ sở Linh Trung - Thủ Đức, một người mẹ tầm hơn 40 tuổi cuống cuồng tìm con. Cô chỉ sợ con bị mất tích như tin đồn mấy hôm nay.

Cô vừa đi vừa kêu khản giọng tên con mà không thấy ai trả lời. Tìm mãi không thấy con, người mẹ lo lắng khóc lóc trước cổng trường. Lúc này trường cũng chuẩn bị giới nghiêm nên phụ huynh không được vào. Nhiều phụ huynh gần đó thấy tội nghiệp nên dẫn cô đến đội Tiếp sức mùa thi nhờ tìm kiếm giúp.  

Người mẹ này tên là Lê Thị Kim Lan, ngụ tại xã Tân Phú, huyện Di Linh, Lâm Đồng. Cô Lan cho biết, cô dẫn con là thí sinh Trần Thị Phương Thảo dự thi tại trường ĐH Nông Lâm. Hai mẹ con cô trọ tại phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Sáng 9/7, hai mẹ con thuê hai xe ôm để đi thi và hẹn nhau tại địa điểm thi là cơ sở Linh Trung của ĐH KHXH&NV. Tuy nhiên, khi cô đến nơi thì không thấy con đâu. 

Cô rất hoảng sợ vì mấy hôm nay nghe báo đài đăng tin và nhiều người đồn đãi là nhiều thí sinh đi thi bị mất tích, cô sợ con mình cũng bị mất tích. Sau khi nghe cô kể chuyện, đội tiếp sức mùa thi tại khu vực này đã đưa đến cơ sở Linh Trung của ĐH KHXH&NV nhờ các đồng chí công an bảo vệ khu vực tìm kiếm giúp. 

Mãi đến gần 8g thì có tin ra là con cô đã vào phòng thi. Thì ra, cô bé Phương Thảo đến trước mẹ, nhưng vì muộn quá nên em không chờ mẹ mà vào trước để cho kịp giờ. Biết tin con, dù rất cực nhọc nhưng cô Lan vẫn nhoẻn miệng cười, vừa mừng vừa tủi. 

An Hội - Tùng Nguyên