Quảng Ngãị:

Mẹ mất đúng ngày con thi tốt nghiệp

Sáng nay 3/6, vừa kết thúc môn thi Địa lý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh Nguyễn Quyết Thắng (số báo danh 423 tại Hội đồng thi trường THPT Ba Gia, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) tất tả chạy về nhà đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng.

“Ba mất vì tai nạn giao thông cách đây khoảng 10 tháng, giờ thì mẹ lìa đời vì bị ung thư ngay trong ngày thi tốt nghiệp đầu tiên của em. Nhớ lời mẹ trăn trối, bà con hàng xóm, thầy cô động viên em đã cố gắng đến trường dự thi”, Quyết nói.  

Mẹ mất, ba anh em Quyết lâm cảnh mồ côi, không nơi nương tựa. “Em mong sao vượt qua kỳ thi tốt nghiệp này để có cơ hội thi vào các trường cao đẳng, đại học hoặc có cơ hội học nghề để mưu sinh kiếm sống nuôi các em”.

Cảm thương hoàn cảnh bất hạnh này, nhiều giáo viên đã âm thầm góp tiền lo an táng chu đáo cho mẹ Quyết; đồng thời động viên em nỗ lực vượt qua nỗi đau để thi đạt kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Theo Minh Đức
SGTT