Mềm mại phần biểu diễn của những cô giáo tương lai

(Dân trí)- Hôm nay, các thí sinh thi ngành GD Mầm non, Tiểu học ĐH Sư phạm Huế bước vào phần thi năng khiếu với 3 thể loại lựa chọn: hát - đọc - kể. Nhẹ nhàng, mềm mại và rất “có nghề” là cảm nhận chung của PV khi chứng kiến các thí sinh này biểu diễn.

Hội đồng thi ĐH Sư phạm Huế (khối M) với 6 phòng thi đón các thí sinh dự thi vào ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non trong 2 ngày 10,11/7 rộn ràng bởi những câu ca tiếng hát và giọng kể chuyện đủ “chất liệu” Bắc, Trung, Nam.

Đa số thí sinh nộp đơn vào thi là nữ. Với chỉ tiêu là 300 SV cho 2 ngành nhưng số hồ sơ nộp vào hơn 2.500 khiến cuộc đua tranh vào ngành trở nên khó khăn và căng thẳng. Tuy nhiên, vì là môn năng khiếu nên tất cả thí sinh đều trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng như bản chất cô giáo hiền để tự tin phô diễn những ưu điểm của mình.

Mềm mại phần biểu diễn của những cô giáo tương lai - 1
Một thí sinh trình bày phần đọc diễn cảm khá chuẩn.

Khá nhiều thí sinh đã chọn cho mình trang phục áo dài hay cả áo tứ thân với tóc được tém cao phù hợp với mùa nắng kèm trang điểm nhẹ. Một số còn tự “sắm” cả micro làm từ giấy để biểu diễn cho đúng phong cách.

Những bài hát hợp với ngành nghề cũng được các “cô giáo” tương lai biểu diễn với sự truyền cảm ấn tượng như “Cô đi nuôi dạy trẻ”, “Bụi phấn”, “Cô và mẹ”... đã được ban giám khảo không tiếc những tràng pháo tay và nụ cười động viên.

Tuy nhiên cũng có một số nữ sinh với quần áo xộc xệch hay đơn giản bộ quần xanh áo trắng học sinh chưa ra dáng cô giáo đến diễn. Rồi có vài em hơi thô khi xộc nhanh vào phòng và nói “Chừ hát luôn hí” gây những tình huống bi hài cho giáo viên chấm.

Nhưng đa phần cảm xúc đọng lại khi chứng kiến sự cố gắng biểu diễn bằng cả tâm hồn và trái tim của những “cô giáo” tương lai này trong chúng tôi được đúc kết bởi 2 từ “mềm mại”. Hy vọng những thí sinh trúng tuyển sẽ học tốt và làm việc tốt trong suốt cuộc đời vì đam mê mà các em đã chọn.

Một số hình ảnh đẹp từ buổi thi năng khiếu khối M tại ĐH Sư phạm Huế hôm nay:

Mềm mại phần biểu diễn của những cô giáo tương lai - 2

Cất cao giọng hát với tất cả tâm hồn
Mềm mại phần biểu diễn của những cô giáo tương lai - 3

Hóa thân vào một cô gái vùng quê Quan Họ, thí sinh gốc Bắc này kể chuyện rất hay
Mềm mại phần biểu diễn của những cô giáo tương lai - 4
“Áo dài tím Huế” đang dùng micro tự tạo bằng giấy hát để có dáng ca sĩ hơn và hát hay hơn

Đại Dương