Mồ côi bố mẹ, thủ khoa trăn trở trước ngày nhập trường

(Dân trí) - Đỗ thủ khoa vào Học viện Công nghệ bưu chính Viễn thông với số điểm 27, em Bùi Chí Hướng (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội) khiến nhiều người phải rớt nước mắt khi biết hoàn cảnh em mồ côi cả cha và mẹ...

Clip PV Dân trí ghi nhận khi đến thăm gia đình em Bùi Chí Hướng:


Chưa đầy 3 năm, bố mẹ qua đời vì bệnh hiểm nghèo

PV Dân trí về thôn Tiên Hội (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội) thấy ai cũng bàn tán xôn xao về câu chuyện cậu học trò mồ côi trở thành thủ khoa đại học. Là học sinh Trường THPT Cổ Loa, cậu bé Bùi Chí Hướng vốn có tiếng là học giỏi, ngoan ngoãn. Thêm vào đó hoàn cảnh của em lại thật đặc biệt khi cả bố và mẹ đều qua đời bởi căn bệnh hiểm nghèo.

Tháng 5/2010, mẹ Hướng bất ngờ phát hiện ung thư tụy và đã mất sau đó không lâu. Hai năm sau, tháng 2/2012, bố em qua đời bởi căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Nỗi đau mất bố và mẹ khiến có lúc tưởng chừng Hướng phải nghỉ học vì không thể vượt qua. Không còn ai, chỗ dựa duy nhất của em là ba chị gái và bà nội năm nay đã ngoài 80 tuổi. Ngày ngày, hai bà cháu đỡ đần nuôi nhau bằng tiền lương 1.100.000 đồng bà được hưởng theo diện mẹ liệt sĩ.

Không còn bố, mẹ, anh rể cũng mới mất, em ở với  bà nội năm nay đã ngoài 80 tuổi.
Không còn bố, mẹ, anh rể cũng mới mất, em Hướng ở với bà nội năm nay đã ngoài 80 tuổi.

Trước ngày thi đại học, chồng của chị gái lại đột tử như một cú sốc bất ngờ với em. Còn nhớ như in lời hứa của anh rể, Hướng gạt nước mắt: “Từ khi bố mẹ mất, anh là người thường xuyên bên cạnh em giúp em mọi việc. Trước ngày thi đại học, anh có hứa sẽ dẫn em đi thi để cho em yên tâm làm bài. Em cũng chắc là được anh đưa đi nên cũng mừng, rồi tự nhiên anh mất”.
 
Sau khi đọc bài viết này, nhiều độc giả ngỏ ý muốn xin số điện thoại của thủ khoa Bùi Chí Hướng để chia sẻ, động viên em. Đáp ứng yêu cầu của độc giả, chúng tôi xin đăng tải số điện thoại của em Hướng: 01653 263 858  
Nỗi đau chồng chất nỗi đau, ngày Hướng đi thi đại học, dân làng ai cũng thương khi em lần lượt thắp 3 nén hương cho bố, mẹ, anh để lên đường vượt vũ môn.

Quyết tâm học tập để bố mẹ dưới suối vàng được vui lòng

Không còn bố mẹ bên cạnh động viên, chăm sóc, Hướng không cho phép mình “gục ngã” bởi: “Bà đã già rồi, lại phải chịu đựng sự ra đi của bố mẹ em nên em không được làm bà buồn vì bất cứ điều gì cả”.

Nghĩ là làm, hàng ngày cậu học trò để tấm ảnh của hai bố trên trên bàn học như một lời hứa: “Con sẽ cố gắng học tập để mọi người trong gia đình được vui và bố mẹ ở bên kia thế giới cũng thấy tự hào về con”. Ngoài giờ đi học, em dành nhiều thời gian bên cạnh bà để bà được vui, mọi chi tiêu cho việc này, việc khác, em cũng đơn giản đến mức tối đa để không phải tiêu đến tiền. Sách vở của Hướng phần nhiều cũng là đi mượn từ bạn bè, thầy cô và lên mạng Internet lấy đề về nhà làm thử.

12 năm đèn sách, cậu bé Bùi Chí Hướng đỗ thủ khoa vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
12 năm đèn sách, cậu bé Bùi Chí Hướng đỗ thủ khoa vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Bà nội Đặng Thị Tuất cho hay: “Cháu học siêng lắm, hôm nào cũng thức khuya đến hơn 12 giờ, có nhiều hôm sợ bà không yên tâm, nó còn giả vờ đi ngủ sớm rồi đợi bà ngủ say rồi  nó lại dậy học bài. Nhìn cháu học say sưa, bà cũng mừng nhưng lo cho sức khỏe của nó”.

Kết quả được đền đáp, cậu bé Hướng đỗ thủ khoa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với tổng điểm 27 (Toán 8,5 điểm, Lý: 9 điểm, Hóa: 9,5 điểm). Nói về kết quả mình đạt được, Hướng tỏ ra hơi tiếc cho môn Toán và Hóa: “Ở môn Toán em đã quên không loại nghiệm, còn với môn Hóa em đã tính nhầm 2 câu trắc nghiệm”.

Hành trang trước ngày nhập trường của cậu bé Hướng chỉ có lời dặn dò của bà nội.
Hành trang trước ngày nhập trường của Hướng là lời dặn dò của bà nội.

Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, Hướng cho hay: Với môn Toán, phải nắm chắc kiến thức cơ bản và cách giải từng dạng bài sau đó mới đi vào làm các đề. Môn Lí và môn Hóa vì là thi trắc nghiệm và đa số các câu ở dạng câu hỏi lí thuyết nên bắt buộc phải nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa. Sau đó mới nghiên cứu đến các sách nâng cao để mở rộng các dạng bài.

Trong tương lai, Hướng cũng muốn tìm kiếm cơ hội được đi du học để mở mang kiến thức nhưng lại đau đáu một nỗi “lo cho bà nội” đã già yếu mà lại ở một mình nên: “Em sẽ cố gắng học tập và kiếm tìm việc làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống của mình. Đồng thời cứ 1 tuần em sẽ về nhà một lần với bà để bà được vui”.

Phạm Oanh