Mơ ước của cô thủ khoa dân tộc Mường

(Dân trí) - Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng Quỳnh Như lại có một ý chí và nghị lực thật đáng nể. Nhà cách trường ngót chục cây số đường rừng, từ năm lớp 10, Như phải đi ở trọ. Ấy vậy mà em lại là một cô học trò khiến cho cả trường phải nể phục.

“Cuối năm lớp 10 em bị một đợt ốm kéo dài, lắm lúc cũng buồn vì gia đình không có điều kiện để chữa trị dứt điểm. Những lúc như vậy em lại mơ ước mình là một bác sỹ giỏi để có thể tự chăm sóc sức khoẻ cho gia đình và cả cái bản nghèo thân thương ấy. Niềm mơ ước đó giờ đây đã bước đầu được thực hiện và em sẽ cố gắng để vươn tới hoàn thành nốt tâm nguyện của mình”.

 

Đây là những lời bộc bạch của Phạm Thị Quỳnh Như, thủ khoa kì thi ĐH, CĐ năm 2007 trường ĐH Y Thái Bình khi trao đổi cùng với Dân trí.

 

Gặp Quỳnh Như tại Hà Nội nhân dịp em được nhận phần thưởng của Quỹ học bổng ITA do tập đoàn Tân Tạo dành cho những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập xuất sắc, chúng tôi luôn bị bất ngờ với những câu chuyện thú vị xung quanh cô bé thủ khoa người dân tộc Mường của huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá.

Nhớ lại những ngày đầu hay tin mình đỗ thủ khoa trường ĐH Y Thái Bình, Quỳnh Như bồi hồi: “Lúc đó gia đình em mừng lắm. Nhưng xen kẽ với niềm vui là cả một sự lo âu đầy ắp khi cả gia đình chỉ trông chờ vào 7 sào ruộng, 3 sào rẫy trồng mía, ngô, sắn; gia đình lại đông miệng ăn (có tới 6 người).

Em là chị cả, còn lại 3 đứa em trai năm nay cũng đang học THPT và THCS. Nhiều lúc gia đình suýt phải để em nghỉ học nhưng vì thương con, thương cái sự ham học nên bố mẹ đã nỗ lực cho em tiếp tục đến trường”.

Thầy Công Liêm, giáo viên dạy Văn của trường THPT Ngọc Lặc hãnh diện khi nói về Như: Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng Quỳnh Như lại có một ý chí và nghị lực thật đáng nể. Nhà Như cách trường ngót chục cây số đường rừng, lại phải qua ba con suối mới về đến phố huyện. Từ năm học lớp 10, Như phải đi ở trọ. Hàng tuần, có khi cả tháng trời mới được về thăm bố mẹ và các em. Ấy vậy mà em lại là một cô học trò khiến cho cả trường phải nể phục.

Từ năm học lớp 1 đến lớp 12, Phạm Thị Quỳnh Như luôn là học sinh tiên tiến. Năm lên lớp 5, Như đoạt giải Ba hai môn Văn, Toán cấp tỉnh. Năm lớp 12, em lại đoạt giải Nhì cấp tỉnh môn giải Toán bằng máy tính Casio”.

Nhập học đã hơn 2 tuần nhưng ngày nào Quỳnh Như cũng hướng về bản Mường xa xôi, nơi có bố mẹ và hai người em của mình. Nhưng bên cạnh nỗi nhớ là xen cùng sbăn khoăn, lo lắng vì gia đình đang còn nợ hơn 10 triệu cho mình ăn học trong thời gian qua chưa kịp trả, lại thêm khoản vay mượn tiền cho ngày nhập học.

Tuy nhiên với thành tích đạt danh hiệu thủ khoa trường ĐH Y Thái Bình, Quỳnh Như được nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân trao tặng những phần quà đầy ý nghĩa. Ba lần được có tên danh sách nhận phần thưởng dành cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, Quỳnh Như cũng đã bớt lo phần nào về chi phí ăn học ở trường trong năm học đầu tiên.

“Với những phần thưởng này thì sẽ là động lực vững chắc để em có thể yên tâm học tập tốt”, Quỳnh Như tâm sự.

 

Tuy nhiên gánh nặng học hành sẽ còn “theo đuổi” cùng Quỳnh Như trong quãng thời gian 6 năm. Nhoẻn miệng cười cô bé dân tộc Mường tự tin nói: “Khó khăn nào cũng có thể vượt qua nếu ta có sự quyết tâm và sự nỗ lực phấn đấu. Em sẽ cố gắng trở thành bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho bố, mẹ và bà con ở bản làng xứ Mường quê em”.

 

Nguyễn Hùng