Một cậu bé 4 tuổi nghiện đọc báo

Sinh ngày 29/1/2004, bé Nguyễn Văn Hải ở Thừa Thiên-Huế đã đọc được nội dung in trên các báo, kể cả các ký tự viết tắt, số học. Bé Hải còn đọc, phát âm chuẩn một số từ tiếng Anh thông dụng, và dịch được nghĩa của các từ: on, off, travel, life…

Hải rất mê đọc báo. Em đọc suốt cả ngày. Bình quân mỗi ngày, Hải đọc báo từ 5-6 tiếng đồng hồ. Nếu không cho đọc báo, hoặc không có báo mới, Hải lăn đùng ra giận dỗi. Giận chán, Hải lẻn qua nhà hàng xóm mượn báo mới về đọc.

Điều ngạc nhiên là trong khi cả bố mẹ (chị Phan Thị Mỹ và anh Nguyễn Văn Lộc làm nghề sản xuất hương ở phường Thuận Lộc, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) và anh chị em trong gia đình Hải đều nói giọng Huế thì Hải nói và đọc bằng giọng Sài Gòn.

Cậu bé này còn một biệt tài nữa là nhớ được tên, ngày giờ phát sóng chương trình trên VTV3 và có thể đếm từ 1 đến 1.000.

Gia đình Hải cho biết cho biết gần 3 tuổi em mới biết nói.

Thấy con trai thông minh, năng động, mẹ của Hải, chị Phan Thị Mỹ, lo lắng vì trình độ hai vợ chồng chị mới ngang lớp 5 nên gia đình hiện không biết phải dạy dỗ, hướng dẫn Hải tiếp tục phát triển về trí tuệ ra sao.

Theo Xuân Hồng
Người Lao Động