Tây Nguyên:

Một gia đình có 2 con được học bổng du học Pháp

Đó là mái ấm hạnh phúc với 3 người con cùng chọn giảng đường ĐH Y Dược TPHCM làm “bến đậu”. Và 2 trong 3 người đã bước lên bục danh dự của trường để nhận suất học bổng toàn phần du học Pháp.

Hiện một người đang bảo vệ luận án Tiến sỹ và một là Thạc sỹ,  đều chưa đến tuổi 30...

Theo như cách gọi của nhiều người dân ở thị xã Kon Tum thì chủ số nhà 101A, đường Hùng Vương - TX Kon Tum đang sở hữu một... tài sản lớn! Đó là đôi vợ chồng Trần Hùng Lập (SN 1956) và Nguyễn Thị Nhung (SN 1957). Họ có ba người con: Trần Hùng Lâm (1978), Trần Thị Nguyên Ni (1980) và Trần Thị Hoàng Dung (1986). Từ nhỏ, cả ba người con của anh chị đều rất hiếu học và học rất giỏi.

Nhiều người trong khu phố còn nhớ cậu bé Trần Hùng Lâm khi mới 23 tháng tuổi đã có thể nhận mặt và thuộc lòng 24 chữ cái, làm được những phép tính đơn giản, lớn lên học phổ thông luôn luôn xuất sắc và đứng đầu trường, 12 năm liền đều học sinh giỏi toàn diện.

Trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Lâm đứng nhất, nhì và ba (lớp 9, 11 và 12). Tốt nghiệp phổ thông, Lâm đã “thử sức” và thi đậu một lúc 3 trường đại học: Bách khoa, ĐH Luật và Y Dược TPHCM.

Lâm quyết định theo học tại trường ĐH Y Dược, chọn Khoa Răng - Hàm - Mặt để “dùi mài”. Năm 2002, Lâm tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, bảo vệ xuất sắc đề tài tốt nghiệp bằng tiếng Pháp, thủ khoa, vinh dự được nhận học bổng toàn phần do tổ chức AUF tài trợ, hiện đang theo học tại Trường ĐH danh tiếng Aix-Marseille II (CH Pháp).

Năm 2004, Lâm bảo vệ thành công luận án Thạc sỹ, hiện nay đang nghiên cứu sinh bảo vệ luận án Tiến sỹ, và sẽ bảo vệ bằng Tiến sỹ  khi tròn 29 tuổi, năm 2007.

Người con gái thứ hai Trần Thị Nguyên Ni, vào trường ĐH thuộc diện tuyển thẳng. Nguyên Ni cũng chọn trường - khoa y như anh trai của mình. Nguyên Ni cũng âm thầm ước vọng và phấn đấu noi gương anh trai.

Không kém cạnh, thêm một suất học bổng toàn phần tại Trường ĐH Aix-Marseille II đã về tay Nguyên Ni. Đến tháng 9 tới Nguyên Ni bảo vệ luận án Thạc sỹ.

Trong những năm học phổ thông, Nguyên Ni đoạt nhiều giải nhất môn toán lớp 5, 9, 11 và 12. Năm lớp 9 đạt giải khuyến khích môn toán toàn quốc.

Tiếp chúng tôi, thầy giáo Nguyễn Hữu Đô, giáo viên môn toán trường Trung học chuyên Kon Tum và là chủ nhiệm cả 3 năm học của Lâm và Ni  nhận xét: “Hai em Lâm, Ni đều có nhận thức và tư duy rất tốt. Học giỏi toàn diện, học đều tất cả các môn. Luôn nằm trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi của trường. Cả 2 đều được giao làm lớp phó, phụ trách học tập và đều là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường. Học giỏi xuất sắc, nhưng rất khiêm tốn, cầu thị... Mỗi lần về nước 2 em đều đến thăm thầy!”.

Cô con gái út Trần Thị Hoàng Dung đang trong kỳ nghỉ hè về Kon Tum thăm quê, nhỏ nhắn nhanh nhẹn. Gặng hỏi mãi về chuyện học, Dung mới chịu “bật mí” đôi chút về mình, kể về cuộc thi tài “Đường lên đỉnh Olympia” nghĩ lại cứ thấy... dại! Bởi mới học lớp 11 mà đã vội đi chinh phục “đỉnh núi” cao như vậy, không đủ sức rớt là... phải!

Dung cũng từng thi 3 trường đại học, cả ba trường đều dư điểm đậu, trong đó ĐH Bách khoa TPHCM Dung đạt 27,5/30 điểm (môn toán 10 điểm).

Hiện nay, Dung chuẩn bị bước vào năm học thứ 3, em cho biết: Mục tiêu của em cũng là quyết tâm “giành” được một suất học bổng tại Pháp, hiện nay riêng môn tiếng Pháp Dung đang thuộc tốp dẫn đầu.

Một điều thú vị ở gia đình này nữa là: cả 3 người con đều có năng khiếu các môn thể thao và một số loại nhạc cụ. Học đã giỏi, chơi càng khiến nhiều người... phải nể.

Lâm đang bảo vệ luận án Tiến sỹ, được hưởng mức lương 1.400 euro, còn Nguyên Ni nhận học bổng 70 euro/tháng. Bố mẹ không phải chu cấp gì, hàng tháng 2 người con còn tiết kiệm chi tiêu gửi tiền khá nhiều về giúp gia đình.

Cách đây mấy ngày, Lâm gọi điện về nhà hỏi ý cha mẹ: bảo vệ xong luận án Tiến sỹ con  ở lại vài ba năm bên này làm kinh tế được không? Vợ chồng anh Lập, chị Nhung nhất quyết không chịu, bởi: “Sợ đồng tiền làm con quên cha mẹ, quên Tổ quốc, quê hương... nên cha mẹ chỉ cần con trở về phục vụ tại Việt Nam thôi!”.

Theo Kim Sơn
Tiền Phong