Một giảng viên ủng hộ em Vũ Văn Tuấn đi thi ĐH

(Dân trí) - Ngay sau khi <i>Dân trí</i> đăng bài “Gian nan ước mơ giảng đường ĐH của cậu bạn khiếm thị” viết về hoàn cảnh em Vũ Văn Tuấn, thầy giáo Đồng Văn Ngọc, Trưởng khoa Điện, Trường cao đẳng Nghề cơ điện Hà Nội đã ủng hộ chi phí đi thi đại học của Tuấn.

Tưởng chừng như ước mơ của mình dang dở khi không may Vũ Văn Tuấn bị tai nạn gãy ngón chân và trên mình nổi mụn nhọt, nhưng nghị lực của bản thân và sự động viên của gia đình và bạn bè đã giúp Tuấn lấy lại được niềm tin và quyết tâm thực hiện đến cùng ước mơ của mình.

Một giảng viên ủng hộ em Vũ Văn Tuấn đi thi ĐH - 1

Những ngày đi thi tới Tuấn không còn phải lo lắng vì không có tiền.

Tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập của Tuấn đã nhận được rất nhiều lời động viên khen ngợi của mọi người từ khắp nơi khi biết đến nghị lực của em.

Một niềm vui đến với em Tuấn trước ngày lên đường ứng thí là em đã nhận được sự quan tâm của những tấm lòng hảo tâm muốn giúp đỡ em trong quá trình đi thi ĐH và sau này khi em đậu ĐH.

Cảm phục trước nghị lực và quyết tâm của Tuấn, thầy giáo Đồng Văn Ngọc, Trưởng khoa Điện, trường Cao đẳng Nghề cơ điện Hà Nội đã ủng hộ Tuấn số tiền 1.000.000đ để Tuấn lấy chi phí đi thi. Thầy Ngọc còn cho biết thêm, nếu Tuấn đỗ ĐH trong kỳ thi này thì toàn bộ chi phí ăn học trong suốt 4 năm học ĐH của Tuấn sẽ được thầy hộ trợ hoàn toàn.

Ngay trong chiều ngày 3/7, nhận được sự ủng hộ và quan tâm của thầy Ngọc, chúng tôi đã đến tận gia đình em Tuấn để trao món quà của thầy Đồng Văn Ngọc ủng hộ để động viên và an ủi Tuấn trên hành trình đi thi của em.

Một giảng viên ủng hộ em Vũ Văn Tuấn đi thi ĐH - 2

Mong rằng những thành tích của Tuấn sẽ tiếp tục được phát huy trong kỳ thi này.

Nhận món quà, Tuấn vô cùng xúc động và em hứa sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng mong mỏi của những người đã quan tâm và luôn bên em trong hành trình chinh phục ước mơ giảng đường của mình.

Chị Hoa, mẹ Tuấn chia sẻ: “Bố cháu đang ở thành phố làm tẩm quất kiếm tiền, hai anh em cùng đi thi một lúc mà khác nơi nên mẹ không thể đưa được cả hai cháu đi, Tuấn đang bị đau nên tôi không yên tâm để cháu đi một mình. Gia đình tôi rất cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của thầy Ngọc và những tấm lòng hảo tâm đã động viên và ủng hộ cháu. Tôi cũng chỉ biết động viên cháu cố gắng lên thôi”.

Tin, ảnh: Duy Tuyên - Lâm Viên