Một hành vi không đẹp

Sau một năm học, một số “sĩ tử” trong kỳ thi học kỳ, tốt nghiệp… sẵn sàng xé 5 đến 6 trang bằng những thủ thuật khá tinh vi, mà nhà trường khi thu sách rất khó phát hiện.

Thật may mắn cho những HS được học chương trình thí điểm. SGK mới của Bộ GD-ĐT, ngay từ đầu năm học, HS được cấp phát toàn bộ SGK của các môn văn hoá mà không mất một đồng nào.

 

Có HS trân trọng, bảo quản kỹ lưỡng, nhưng cũng có đa phần HS theo thói quen viết bậy lung tung trên những trang sách còn thơm lừng mùi giấy. Sách thí điểm được in với khổ rộng, hình thức đẹp mắt, ưa nhìn.

 

Đáng tiếc, có một số học sinh lại xé không ít trang sách, cho dù hình phạt từ 10.000 đến 20.000/cuốn nếu làm hỏng, mất sách nhưng HS không sợ. Nhất là với HS lớp 9, trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, nhà trường thu hồi sách, nhiều HS ra sức tìm cách xé những bài thơ quan trọng, phục vụ cho mục đích tư lợi của mình, để lại những trang sách quý không còn nguyên vẹn.

 

Mỗi cuốn sách dày khoảng trên 200 trang, nên việc xé 1 đến 3 trang rất khó nhận ra. Chị Quảng Thị Hạnh, nhân viên thư viện trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc cho biết: “Việc kiểm kê chất lượng sách cuối năm khá lớn, vì thế không thể kiểm soát kỹ từng quyển nhiều khi qua loa, kiểm tra theo từng bộ. Đây là bài toán khó đặt ra cho công tác thư viện trường học. Nhưng điều quan trọng hơn là ý thức của HS đối với của chung, với tri thức khoa học”.

 

Sách thí điểm được tài trợ - nhưng không phải sử dụng trong một năm rồi bỏ, mà nó được tái sử dụng nhiều lần phục vụ cho nhiều thế hệ. Liệu rằng những khóa học tiếp theo, hậu quả của nạn xé sách để lại sẽ gây nhiều bức xúc, thiệt thòi cho người học sau hay không? Một số HS xé sách đâu có biết ở những vùng sâu vùng xa những em nhỏ còn đang khát sách đến nhường nào?

 

Theo Nguyễn Huy Phòng

Giáo Dục Thời Đại