Bến Tre:

Một học sinh sưu tầm hơn 200 ảnh Bác Hồ

(Dân trí) - Em Đặng Hữu Thọ, học sinh lớp 10B1 trường THPT Châu Thành B, hiện có bộ sưu tập hơn 200 ảnh Bác Hồ, trong đó có nhiều ảnh mà em nhịn ăn quà sáng để dành tiền mua sách, báo, khi thấy có đăng ảnh Bác mà trong album của em chưa có.

Ông Đặng Văn Lộc - cha của Thọ, kể: Từ khi còn nhỏ, Thọ đã có biểu hiện kính yêu Bác như mỗi tối thường hay thắp hương trên bàn thờ Bác, đặt ở giữa nhà. Thọ còn được cha kể về cuộc đời hoạt động vì dân, vì nước của Bác Hồ. Qua đó đã hình thành trong em lòng kính yêu, ngưỡng mộ Bác. Điều đáng quí là Thọ đã có ý thức sưu tầm ảnh Bác Hồ từ hồi còn học tiểu học.
 
Một học sinh sưu tầm hơn 200 ảnh Bác Hồ - 1

Bức ảnh về Bác khiến Thọ đặc biệt xúc động
 

Trong số những bức ảnh về Bác, Thọ rất xúc động khi nhìn ảnh Bác Hồ cùng kéo lưới với bà con ngư dân Thanh Hóa, chụp năm 1960. Từ bức ảnh này, em rút ra một điều: Bác là lãnh tụ của Cách mạng Việt Nam nhưng rất giản dị, gần gũi với nhân dân lao động. Đây cũng là đức tính mà Thọ học tập ở Bác Hồ.

 

Ngoài ra, em còn học ở Bác đức tính tiết kiệm. Thọ nói: “Không phải vì nhà em nghèo nên mới tiết kiệm. Bác Hồ có nói: Sản xuất mà không tiết kiệm thì như gió vào nhà trống. Theo em, dù giàu vẫn phải tiết kiệm”.

 

Gia đình Thọ không giàu và cũng không có truyền thống cách mạng: cha làm thợ hồ, mẹ buôn bán nhỏ ở chợ xã nhưng nhờ sớm đến với Bác Hồ, Thọ đã có suy nghĩ chín chắn trong cuộc sống và học tập. Từ cấp I đến nay, Thọ luôn là học sinh khá giỏi, đạo đức, hạnh kiểm tốt. Năm học 2007-2008, em tham gia hội thi Măng non kể chuyện với mẩu chuyện “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”, đạt hạng nhì và được Phòng Giáo dục huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre tặng giấy khen.

 

Gối đầu giường của Thọ là câu nói: “Không ai có thể trở thành Hồ Chí Minh nhưng ở Hồ Chí Minh mỗi người có thể học một số điều để trở thành người tốt hơn, có ích cho xã hội”.

 

Văn Trí
TTXVN