Một ngày đầy ấn tượng của thầy trò Nguyễn Ngọc Hải

(Dân trí)- 18giờ 23 phút ngày 20/8, thầy Nguyễn Ngọc Hải, GV trường THPT An Lạc Thôn (Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) -người hướng dẫn nhóm HS thi tài tại Thụy Điển gọi điện thoại cho PV từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) báo tin cả đoàn đang làm thủ tục lên máy bay đi Thụy Điển.

Thầy Hải cho biết: “Ngày hôm nay là một ngày rất khó quên với các thành viên trong đoàn bởi sự hỗ trợ hết mình của cán bộ-nhân viên Tập đoàn Viettel cho thầy trò trước lúc rời Việt Nam sang Thụy Điển. Đầu tiên là anh Sỹ, người lái xe đưa đoàn đi trong chuyến hành trình, đã bất kể kẹt xe, nắng gió Sài thành để mua cho mỗi thành viên trong đoàn mỗi người một chiếc áo phông màu đỏ có sao vàng năm cánh và bản đồ Tổ quốc hình chữ S để thầy trò mang sang Thụy Điển. Nhận chiếc áo phông từ tay anh Sỹ, cả đoàn ai cũng xúc động khi trong những ngày tới ở Thụy Điển, trong hành trang của họ có cả bóng hình quê hương Tổ quốc và con người Việt nam. Người thứ hai là chị Nga, đã bỏ nguyên một ngày để giúp đoàn những kiến thức cần thiết tham gia cuộc thi bằng tiếng Anh, chính sửa, hỗ trợ cho bài phỏng vấn... Cho đến 18 giờ 25 phút chiều nay, chị Nga vẫn chưa về đón con nhỏ gửi ở trường mầm non mà phải gửi cháu cho các cô trông giùm để ở lại hoàn thành công việc giúp đoàn và tiễn đưa thầy trò lên máy bay”.  

Thầy Hải nói: "Các anh các chị của Tập đoàn Viettel nhiệt tình hết mình giúp thầy trò chúng tôi, chúng tôi xúc động quá. Rồi khi đọc báo điện tử Dân trí nhận những lời động viên, chia sẻ của bạn đọc cả nước, chúng tôi vui và cảm ơn mọi người rất nhiều. Mấy thầy trò lên đường nhưng chúng tôi biết cạnh chúng tôi còn có rất nhiều người cùng đồng hành. Một lần nữa, cho phép thầy trò được cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, giúp đỡ chúng tôi".

Chúc thầy Hải và các em thượng lộ bình an, đạt kết quả cao trong chuyến "mang chuông đi đánh xứ người”...

Bạch Dương