Một người “Ams” siêu môn Lý

(Dân trí) - “Vật lý là khoa học của khoa học. Yêu Vật lý là yêu cuộc sống”. Đó là nhận định của Đinh Quý Dương, lớp 11 Lý trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Ams), giải nhất quốc gia, giải khuyến khích Olympic Vật lý Châu Á 2009.

Một người “Ams” siêu môn Lý - 1

Dương rất tự hào về mái trường của mình

 

“Thua keo này, ta bày keo khác”

 

Với số điểm cao ngất ngưởng 19,25, Đinh Quý Dương là thí sinh duy nhất của đội tuyển Lý thành phố Hà Nội giành được giải nhất quốc gia, được tham dự vòng loại chọn đội tuyển thi Olympic quốc tế và được tham gia kỳ thi Olympic Vật Lý châu Á diễn ra tại Thái Lan.

 

Dương tâm sự: “Trước khi thi em không nghĩ mình sẽ giành được giải nhất. Em mới học lớp 11 nên cũng không đặt mục tiêu quá cao cho cuộc thi này. Trước khi thi, em chỉ hi vọng một suất vào vòng 2 quốc gia thôi, chủ yếu là để tích luỹ kinh nghiệm cho năm sau. Vậy nên, giành được giải nhất em thấy mình cũng có phần may mắn”.

 

Theo Dương, đề thi môn Vật lý năm nay không quá khó về tư duy nhưng cần làm nhanh và chuẩn xác. Đã làm thử đề năm ngoái nên em cũng biết “gu” bài tập của đề thi quốc gia. Do vậy, em cũng đã có sự chuẩn bị khá tốt cho kỳ thi này.

 

Thời gian học ở trường, được thầy cô hướng dẫn và tự học, Dương đã học được gần hết chương trình dành cho thi quốc gia. Trong quá trình ôn đội tuyển, em được bổ sung thêm những kiến thức mới và củng cố những phần kiến thức còn chưa vững. 
 
Một người “Ams” siêu môn Lý - 2

 Dương tích lũy được nhiều bài học quý báu từ các cuộc thi Vật lý
 

Tham dự kỳ thi Olympic Vật Lý châu Á là mong ước lớn nhất của Dương trong năm học này. Lần đầu tiên được ra nước ngoài, kỳ thi cũng để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc.

 

Em tâm sự: “Trước khi thi em cũng hi vọng có huy chương. Nhưng khi thi không thể nói trước được điều gì, có may mắn, có rủi ro. Hôm thi lý thuyết em làm nhầm mất 2 bài ở ngay phần đầu tiên, kéo theo kết quả những phần sau sai hết. Vậy nên, khi biết điểm, em thấy hơi bất ngờ và may mắn vì điểm lý thuyết của em cao hơn dự kiến khá nhiều. Em thấy Ban giám khảo cho điểm phần lý thuyết khá rộng rãi”.

 

Sự nhiệt tình của 2 chị hướng dẫn đoàn Việt Nam trong thời gian ở Thái Lan cũng khiến em không thể quên. Dương cho biết thêm: “Hai chị rất tốt với bọn em. Mọi người trong đoàn ai cũng quý các chị. Chúng em còn bí mật mua hai con gấu bông tặng các chị. Hai chị ấy sắp sang Việt Nam đấy ạ” (cười).

 

Tham dự liền 3 kỳ thi có tầm vóc quốc gia, quốc tế, Dương tích lũy được nhiều bài học quý báu từ các cuộc thi này. 

 

Dương chia sẻ: “Em nghĩ khi đọc đề thi làm được bài nào phải cố gắng giành được điểm bài đó càng nhiều càng tốt. Bài dễ làm trước, bài khó làm sau. Một điều quan trọng là phải tạo tâm lý thoải mái trước khi bước vào phòng thi. Chỉ cần cố gắng hết sức mình. Nếu kết quả không được như ý muốn thì cũng cố gắng có một cái nhìn tích cực. Thua keo này, ta bày keo khác”.
 
Một người “Ams” siêu môn Lý - 3
Cậu bạn "kính cận" này chia sẻ, sở thích của mình khi rảnh rỗi là... ngủ

 

Giải trí bằng cách… đi ngủ

 

Là con một trong một gia đình có bố mẹ làm ở Viện nghiên cứu, Dương được bố mẹ tạo điều kiện về mọi mặt. “Bố mẹ em luôn ủng hộ em, cho em học những điều mình thích”.

 

Đến với môn Vật lý bằng niềm đam mê cháy bỏng, Dương thừa nhận “em thích môn Vật lý từ khi bắt đầu học môn này năm lớp 6. Từ chỗ yêu thích, em chịu khó tìm tòi suy nghĩ và chăm chỉ sưu tập tài liệu”. 

 

Đầu tư cho môn Vật lý khá nhiều thời gian so với các môn học khác, Dương cùng cậu bạn thân chăm chỉ mua sách về đọc và trao đổi bài vở với nhau. Dương nói: “Em hay rủ bạn em học cùng. Chúng em cùng mua sách và dùng chung. Em thấy học cùng bạn bè mình có thể học tập được nhiều thứ. Chúng em cùng phấn đấu nên tiến bộ rất nhanh”.

 

Là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Vật lý tuổi trẻ, Dương là người có số bài nhiều thứ 2 trên diễn đàn. Tham gia Câu lạc bộ, em có cơ hội được giao lưu, học hỏi với các anh chị khóa trước. Em được các anh chị giúp đỡ về tài liệu, định hướng và chia sẻ kinh nghiệm. Em nhận thấy đó là may mắn của mình bởi không phải ai cũng có cơ hội tuyệt vời đó.

 

Sau giờ học, Dương cũng không quên tìm cho mình những trò vui tiêu khiển. Ngoài nghe nhạc, Dương thừa nhận em thường giải trí bằng cách… đi ngủ. Vì em thấy “đi ngủ có thể quên hết căng thẳng nên em rất thích ngủ” (cười).

 

Dương cũng cực kỳ đazinăng khi có thể chơi playstation (một trò điện tử bấm nút), chơi guitar, biết thổi tiêu, biết nhảy. Em đã tham gia Câu lạc bộ khiêu vũ ở trường và coi đó là sân chơi để học tập kinh nghiệm và phát huy khả năng khiêu vũ của mình. Dương rất thích bóng đá. Em là một “crazy-fan” của Câu lạc bộ Real Madrid và sẵn sàng thức đêm cùng vài người bạn chỉ để xem Câu lạc bộ này chơi bóng.

 

Trước mắt là cả một năm học lớp 12, Dương có nhiều cơ hội để phấn đấu. “Năm sau, em sẽ cố gắng hết sức để được đi thi quốc gia và cao hơn nữa là quốc tế. Sau đó, em hi vọng sẽ kiếm được học bổng sang Mỹ du học. Em muốn học Vật lý và Tài chính. Tiếng Anh của em cũng không tệ nên em hi vọng mình có thể thực hiện được ước mơ đó”, Dương thành thực cho biết.
 
Một người “Ams” siêu môn Lý - 4

Đinh Qúy Dương nuôi ước mơ giành được học bổng du học Mỹ

 

 

 Thành tích của Đinh Quý Dương

 

- 11 năm liền là học sinh giỏi

 

- Lớp 5: Giải khuyến khích thành phố Hà Nội hai môn Toán-Văn

 

- Lớp 9: Giải ba cấp quận môn Vật lý

 

            Giải khuyến khích thành phố môn Vật lý

 

- Lớp 10: Giải ba Olympic Vật lý trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam

 

- Lớp 11: Giải khuyến khích thành phố Hà Nội môn Vật lý

 

              Giải nhất quốc gia môn Vật lý

 

              Được tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia thi Olympic quốc tế môn Vật lý

 

              Giải khuyến khích Olympic Vật lý Châu Á 2009.

 

 

Nguyễn Thúy