Một nữ sinh bị tạt axít vì tình?

21h ngày 7/5, đang trên đường đi dạy thêm về, H. bị tạt axit vào mặt và tay. Theo lời nạn nhân thì nghi can số một là chàng người yêu cũ. H. cho biết thêm, do không tâm đầu ý hợp, cô đã phải chuyển trường học, song anh chàng này vẫn bám theo để “trả thù”!

Trước mắt chúng tôi là cô gái trẻ. Song thật đáng thương là khuôn mặt xinh xắn của cô đã bị axit làm cho biến dạng.
 
Đang trên đường đi dạy thêm về đến đoạn đường tối cách trường 2 km, P.B.H. - sinh viên năm thứ nhất, Trường cao đẳng Giao Thông vận tải số 2 (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) chuẩn bị qua chiếc cầu thì có một chiếc xe đi ngược chiều với tốc độ cao chiếu thẳng đèn vào mặt. Sau đó chiếc xe áp sát, đồng thời người ngồi trên xe tạt axít lên mặt và tay H.

H. cho biết: Trước khi bị tạt axit, hung thủ đã đi từ đằng sau vượt lên và ném axít vào người nhưng không trúng. H. tưởng thanh niên đi đường trêu ghẹo ném nước vào mình nên không để ý. Chẳng ngờ khi cô đi tiếp 100 m thì…

Theo H. và các nhân chứng, rất có thể hung thủ là chàng người yêu cũ của cô. Năm 2005 H. (nguyên quán Bình Lục, Hà Nam) đang học một trường trung cấp ở TP Nam Định và yêu anh N.V.Hưng (28 tuổi, người cùng quê).

Chuyện tình cảm của hai người đều được hai gia đình đồng ý. Sau một thời gian thấy Hưng không chuyên tu làm ăn mà thường bỏ bê công việc rượu chè, đề đóm.... Nhiều lần H. can ngăn nhưng không được nên chủ động nói lời chia tay.

Không muốn chia tay, nhiều lần Hưng nhắn tin, gọi điện thoại cho H. nhưng không được cô trả lời nên Hưng đã có nhiều tin nhắn với lời lẽ không tốt.

Dù H. đã chuyển trường lên Vĩnh Phúc học nhưng Hưng vẫn lần tìm lên ký túc xá của H. để chơi. Trước ngày xảy ra sự việc, Hưng có nhắn tin cho H. nhưng không được H. hồi âm.

Theo các bác sĩ của Viện Bỏng quốc gia, bệnh nhân P.B.H. nhập viện trong tình trạng bỏng do axít 4% độ 23, bỏng kết giác mạc mắt (vùng mắt 1%, tay trái 3%), nền vết thương có những đám hoạt tử khô, xung quanh bờ mép vết thương tấy đỏ, hai mắt viêm kết giác mạc đỏ và giảm thị lực.

Hiện công an thành phố Vĩnh Yên đang điều tra để làm rõ vụ việc.

Theo Minh Tiến
Công An Nhân Dân